Ông Park: ‘Có niềm tin, chúng ta sẽ không bị sống hình thức bề ngoài với nhau’

06/02/2023 01:28 GMT+7

Trong quá trình làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nhiều lần đưa ra những thông điệp rất có giá trị, thể hiện ông là một người tinh tế và sâu sắc.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân khán giả Việt Nam. Cuộc gặp gỡ ấy giản dị, ấm áp, đong đầy tình cảm. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ: "Buổi gặp gỡ thực sự là ngày hạnh phúc với tôi. Hợp đồng của tôi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã kết thúc và tôi xuất hiện ở sự kiện này không còn với tư cách là HLV của đội tuyển quốc gia, mà chỉ mà một người bình thường tên là Park Hang-seo. Cảm ơn vì đã cho tôi một buổi tối tràn ngập cảm xúc và tôi hi vọng các bạn đã có một fan meeting tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể mô tả cảm xúc lúc đó".

Lúc còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, có lần ông Park nói với Thanh Niên: "Tôi là người nước ngoài và đang làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá của một quốc gia. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để hài lòng chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam. Hay nói cách khác đó là chiến thắng. Chỉ có kết quả tốt tôi mới tồn tại được. Nếu tôi dạy một đội bóng trẻ thì phương thức của tôi sẽ khác. Nhưng đây là đội tuyển quốc gia và kết quả là cực kỳ quan trọng. Vì thế, khi đội tuyển ra sân và chiến đấu, tôi gửi gắm tất cả tâm trạng của mình vào trong đó. Triết lý bóng đá của tôi cực kỳ đơn giản. Chiến thắng! Con đường và hướng duy nhất tôi luôn luôn nhắm đến là chiến thắng cho đội bóng. Tôi không nói vô địch, tôi chỉ nói là chiến thắng tôi, từng trận, từng trận một".

Ông Park: ‘Có niềm tin chúng ta sẽ không bị sống hình thức bề ngoài với nhau’ - Ảnh 1.

Ông Park luôn cầu nguyện trước mỗi trận đấu

ĐỘC LẬP


Khi được hỏi, điều gì là quan trọng bậc nhất với ông, câu trả lời từ HLV Park Hang-seo: "Tôi nghĩ rằng niềm tin và tình cảm tác động rất lớn, quan trọng nhất với con người. Có niềm tin thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Có niềm tin chúng ta sẽ không bị sống hình thức bề ngoài với nhau. Khi đó chúng ta mới giao tiếp với nhau thực tập, không còn bề ngoài nữa. Tôi nghĩ rằng dù là trong gia đình hay là trong đội bóng thì điều này là quan trọng nhất. Nhưng thực sự là để có được niềm tin thì cũng rất khó chứ không dễ. Vì trong 1 tổ chức có rất nhiều người, mỗi người đều có sự không hài lòng riêng, mỗi người có 1 giá trị quan riêng và có cách suy nghĩ riêng".

Ông Park từng nói: "Việt Nam là đất nước đã mang lại cơ hội cho tôi, là đất nước đã mang lại vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết là khi không còn làm HLV nữa tôi sẽ sống ở đâu. Ở Việt Nam tôi có nhà, ở Hàn Quốc thì tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi có nhiều việc muốn làm lắm, nhưng khi kết thúc cuộc đời HLV tôi có một ước mong là tôi sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ giúp ích được việc phát triển bóng đá trẻ ở giai đoạn cuối sự nghiệp HLV của mình, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.