Norwich 1-0 Arsenal: "Pháo thủ" thiếu bản lĩnh!

21/10/2012 05:18 GMT+7

(TNO) Chuyến làm khách tại sân Carrow Road (Norwich) hóa ra lành ít dữ nhiều đối với thầy trò ông Arsene Wenger, khi chỉ cần 1 "nhát kiếm" duy nhất cũng đủ khiến "Pháo thủ" sụp đổ ê chề.

(TNO) Rạng sáng 21.10 (giờ VN), chuyến làm khách tại sân Carrow Road (Norwich) hóa ra lành ít dữ nhiều đối với thầy trò ông Arsene Wenger, khi chỉ cần 1 "nhát kiếm" duy nhất cũng đủ khiến "Pháo thủ" sụp đổ ê chề.

>> Arsenal lội ngược dòng trên sân West Ham
>> Arsenal nhờ huyền thoại điền kinh Michael Johnson chỉ giáo
>> HLV Wenger sắp gia hạn lâu dài với Arsenal

 
Grant Holt (phải) ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Arsenal - Ảnh: AFP

Nhập cuộc tốt hơn và kiểm soát bóng vượt trội nhưng Arsenal lại bị thủng lưới trước từ pha đệm bóng cận thành của Grant Holt. Bàn thắng của Holt đến từ phút 20 và cũng là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của anh tại Premier League 2012-2013.

Ở trận thua Chelsea cách đây 1 vòng đấu, cũng chính Grant Holt là tác giả giúp Norwich vượt lên dẫn trước từ phút 18.

Một "nhát kiếm" kết liễu gọn gàng đối thủ và đó là chiến tích duy nhất của Norwich trong 13 lần đối mặt với Arsenal. Nó cũng là chiến thắng đầu tiên của Norwich ở mùa giải này.

"Có thể chúng tôi không lường trước được khó khăn sẽ gặp phải hôm nay. Nếu bạn không sẵn sàng cho một cuộc chiến tại Premier League, chắc chắn thứ mà bạn sẽ nhận là một kết quả (tồi tệ) bất ngờ", HLV của Arsenal Arsene Wenger chua chát nói với AFP sau trận đấu.

 
Tuy thất vọng nhưng HLV Wenger vẫn tươi cười đến chúc mừng đồng nghiệp Chris Hughton (trái) bên phía Norwich - Ảnh: AFP

Song, điều càng khiến nhà cầm quân người Pháp thất vọng hơn chính là sự bế tắc của đội nhà. Trong hơn 70 phút còn lại, "Pháo thủ" gần như không có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đội chủ nhà. Sự nóng vội và không có những giải pháp tấn công đột phá để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Norwich.

"Chúng tôi thiếu bản lĩnh cũng như đẳng cấp của một đối bóng lớn cần có. Đây quả thật là sự thất vọng và ngay lúc này Arsenal cần phải tập trung hơn. Đây cũng là một cú sốc lớn", HLV Wenger nói tiếp.

Nhưng ông Wenger vẫn tìm ra lý do để bênh vực các học trò. "Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia. Hầu hết họ không có thể lực tốt", Wenger chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Wenger cũng không cho rằng thủ môn Vito Mannone mắc lỗi, mặc dù anh này đã để bóng "ói" ra, tạo cơ hội cho Holt kết liễu Arsenal. "Chúng tôi không thể trách Mannone, bởi hầu như các cầu thủ khác của Arsenal đều mắc sai lầm. Điều mà Arsenal cần làm vào lúc này là phải ghi nhớ để rút kinh nghiệm cho lần sau", Wenger xác nhận. 

 
Arsenal (áo đỏ) đã có trận thua thứ 2 trong mùa - Ảnh: AFP

Chịu thất bại 0-1, Arsenal đã có trận thua thứ 2 trong mùa giải và vẫn chỉ có 11 điểm để xếp thứ 9, còn Norwich đã có trận thắng đầu tiên trong mùa và thoát khỏi nhóm cuối với 6 điểm sau vòng đấu thứ 8.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.