Nói ở lại TP.HCM làm thêm dịp lễ: Chàng sinh viên biệt tích nửa tháng nay khiến cha mẹ lo lắng

18/05/2023 13:38 GMT+7

Thông báo với gia đình sẽ đi làm thêm dịp lễ 30.4 - 1.5, em Phạm Hữu Nghĩa (20 tuổi, trọ TP.HCM) mất liên lạc với gia đình hơn nửa tháng nay. Cả nhà từ quê Cà Mau lên tìm tới giờ chưa thấy.

Tâm sự với Thanh Niên, ông Phạm Văn Út (56 tuổi, ba Hữu Nghĩa) nhà ở ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết những ngày qua, cả gia đình ông từ quê lên TP.HCM tìm kiếm tin tức của con trai nhưng không có kết quả.

Nói ở lại TP.HCM làm thêm dịp lễ, nam sinh viên biệt tích nửa tháng

Theo đó, bà Nguyễn Kim Ly (56 tuổi, mẹ Hữu Nghĩa) cho biết con trai hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở TP.HCM. Ngày 29.4, bà có liên lạc với con, hỏi dịp lễ này con có về không.

Nói làm thêm lễ 30.4 - 1.5 ở TP.HCM, chàng sinh viên biệt tích nửa tháng nay - Ảnh 1.

Gia đình tìm Nghĩa nửa tháng nay chưa thấy.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Con nói là ở lại làm lễ vì làm mấy ngày này nhiều tiền lắm. Tôi mới dặn con nếu có bạn bè ở lại làm cùng thì làm, không thì về nghỉ lễ với ba mẹ. Bên cạnh việc đi học, Nghĩa cũng hay làm thêm trang trải tiền ăn uống, học phí. Sau hôm đó cả gia đình tôi gọi cho Nghĩa đều không được, cho tới nay. Thường ngày nào tôi cũng gọi cho con hỏi thăm, mấy ngày liền gọi không nghe máy tôi linh cảm không lành", người mẹ khóc, kể.

Chị Phạm Ngọc Lượng (33 tuổi, chị ruột Nghĩa) những ngày qua cùng ba lên TP.Thủ Đức (TP.HCM) để tìm em. Theo lời kể của chị Lượng, khi gia đình tìm hiểu thì mới biết Nghĩa đã rời ký túc xá từ ngày 29.4 và sau đó không về nữa. Điều này càng làm cho gia đình trở nên lo lắng hơn.

Chị Lượng cho biết gia đình có 4 anh em, Nghĩa là con út trong nhà. Em lên TP.HCM học nhiều năm nay, ngoan ngoãn và trước khi mất liên lạc cũng không có dấu hiệu lạ nên cả nhà hết sức lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với chàng trai. Chị lo lắng em mình có thể bị bắt cóc hoặc không may dính vào đa cấp.

“Ba mẹ, anh chị ở nhà ai cũng đều lo cho em lắm Nghĩa ơi, liên lạc với gia đình đi em. Dù có chuyện gì xảy ra gia đình cũng sẽ che chở cho em", chị nhắn nhủ với em trai.

Ai có tin tức của Phạm Hữu Nghĩa vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0355.107.051 (gặp ông Út). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.