Lăng kính bạn đọc:

Nỗi niềm XO: Chỉ mong con thành người tốt!

M.Giao
M.Giao
29/04/2024 06:45 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc chia sẻ về nỗi niềm của "thế hệ XO": đầy vất vả, lo toan nhưng cũng đầy yêu thương, hy vọng về con cái…

Thanh Niên vừa đăng loạt bài Thế hệ XO, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc (BĐ). XO, viết tắt của từ "xe ôm", là cách các bậc phụ huynh đặt cho công việc đưa đón con đi học hằng ngày của mình.

Không biết danh từ nghe là lạ, thương thương này có từ bao giờ, chỉ biết trên mạng xã hội có những hội, nhóm phụ huynh từ hàng chục ngàn tới hơn trăm ngàn thành viên, cập nhật tin tức thi cử của con em và các thành viên gọi nhau là XO, cha mẹ của lứa học sinh này phân biệt với lứa học sinh khác bằng các danh từ như XO 2k8; XO 2k6; XO 2017 (có con sinh năm 2008; 2006; 2017)…

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, các XO đều cần mẫn đưa đón con mình (ảnh minh họa)

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, các XO đều cần mẫn đưa đón con mình (ảnh minh họa)

Nhật Thịnh

Loạt bài kể chuyện hành trình hằng ngày của các XO - là anh Lê Kinh Thi, 53 tuổi và có 22 năm làm XO, chở các con đến trường; là chị Hoàng Thị Hiền, kế toán trưởng một công ty vẫn ngày ngày làm XO mấy ca, không sót bữa nào; là người mẹ đơn thân Hoàng Thị Mai, vừa là XO, là người bạn đồng hành cùng con trong những kỳ thi căng thẳng... Và XO còn là những người cha người mẹ khác, không quản ngày, đêm, mưa gió, nắng nôi đưa đón con với mong mỏi con nên người, học hành giỏi giang.

Loạt bài đã chạm tới trái tim của nhiều người làm cha mẹ và BĐ Thanh Niên sôi nổi bình luận, chia sẻ.

Con mình, phải tự mình đưa đón mới yên tâm !

Đó là ý kiến của nhiều BĐ là phụ huynh. BĐ Trung Quang kể: "Tôi đọc câu chuyện của anh Thi, thấy y chang tôi, cũng đưa đón 2 con. Giờ đứa sau của tôi học lớp 12 nên tôi cũng sắp rảnh rang. Nói thật là tôi ghiền đưa đón con đi học. Tôi không ngại đường xa hay kẹt xe, mưa hay nắng, vì đơn giản tôi thấy an tâm khi chính mình đưa con đến trường. Các con tôi cũng chỉ thích tôi chở đi học, vì ba chạy an toàn, luôn đúng giờ".

Cùng ý kiến, BĐ Vinh Thong Nguyen chia sẻ: "Tôi thì làm công ty, thoải mái về giờ giấc. Công ty lại gần nhà, gần trường nên buổi chiều 16 giờ 20 là tôi có mặt ở trường đón con, về cho ăn xong tôi "bay" lên công ty làm tiếp tới 18 giờ. Con ở nhà đi học thêm thì lúc đó vợ đi làm về chở đi học được. Có nhiều lần kẹt việc không đón đúng giờ cũng thấy tội con thiệt. Con học lớp nhỏ nên không nhờ xe ôm được".

Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống nhau, BĐ xuanbinh.vu15 vừa kể vừa… dự báo: "Có 2 con, từ khi con đi học mẫu giáo đến lúc tự đi được đều là tôi đưa đón cả. Hồi con lớn học lớp 9, mỗi tuần có 7 ngày mà tôi phải 44 lượt đưa đón 2 con. Sau này con học trường chuyên xa nhà, nắng cũng như mưa cứ 6 giờ sáng là tôi chở con ra bến xe buýt, chiều lại đón về. Có hôm tắc đường, hay ngủ quên nhỡ chuyến, lại chạy 34 km 2 lượt đi về. Không biết sau này chúng có biết cái công xe ôm của bố không? Giờ nhìn 2 chàng trai trưởng thành lại lo sắp đến ngày ông phải làm XO đưa đón… cháu!".

Mình đưa đón thì có là gì !

Việc đưa đón con hằng ngày, năm này qua năm khác, chứa bao nhiêu là vất vả, lo toan và trăn trở của các bậc phụ huynh. BĐ Hùng Thiết bày tỏ: "Đọc bài xong mà tự nhiên rưng rưng nước mắt. Tôi đã xa "sự nghiệp XO" hơn chục năm rồi. Con út tôi đã tốt nghiệp ĐH và năm nay 32 tuổi. Tôi cũng "ăn gian" giờ làm việc để đưa rước các con ròng rã mấy mươi năm. Giờ đây nghĩ lại tự thấy "sự nghiệp" của mình cũng "vĩ đại" thật. Chúc các bậc phụ huynh tiếp tục "sự nghiệp XO" cho con mình. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nỗi vất vả qua mau thôi". BĐ Hoai Thanh Nguyen cũng chia sẻ: "Thấy con học hành quá vất vả mà thấy tội, mình đưa đón thì có là gì! Chỉ mong con sau này trở thành người tốt, vậy là mãn nguyện rồi".

BĐ Nhac Truong Lam góp ý: "Tôi cứ thắc mắc: tại sao con lớn rồi mà còn phải chở đi chở về? Phải tập cho tụi nhỏ tính tự lập chứ nhỉ. Đi học thì tự lấy xe đạp mà đi, lớp 8, lớp 9 là đã lớn rồi. Phụ huynh chỉ cần theo dõi việc học các con thông qua group chat Zalo với giáo viên là được. Sao phải cực nhọc quá?". Đáp lại, BĐ Khanh Nguyen cho rằng: "Cái nghiệp của họ rồi bạn ơi. Tôi có người bạn đưa đón thằng con trai hết đại học luôn. Họ cũng không có mục đích gì khác ngoài việc chăm sóc gia đình, lấy đó làm niềm vui, chứ dạy tụi nhỏ đi xe đâu có gì khó". BĐ Nguyễn Hảo thì nhận định: "Thế hệ 7X, 8X đời đầu vì trước đây không được chăm sóc nhiều, nên có xu hướng chăm sóc, tập trung tất cả nguồn lực cho con (thế hệ Y, Z)".

Tôi thấy mình trong bài viết này. Thật cực nhọc khi vừa phải đi làm vừa đưa đón hai con, nhưng tôi rất vui với công việc XO này.

Vỹ Lê Triệu

Xem số lượng tai nạn giao thông ở mình đi rồi sẽ hiểu.

Hoang Pham Huy

Mỗi thời mỗi khác, tôi thuộc thế hệ 7X, từ lớp 1 đến đại học phải một mình đi học, chưa bao giờ phiền cha mẹ đưa đón.

Tony Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.