Nỗ lực bất thành

30/04/2012 03:19 GMT+7

Hôm qua, chặng đua áp chót Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đà Lạt về Bảo Lộc (dài 112 km) có nhiều diễn biến hấp dẫn trong cuộc chiến giành áo vàng.

Hôm qua, chặng đua áp chót Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đà Lạt về Bảo Lộc (dài 112 km) có nhiều diễn biến hấp dẫn trong cuộc chiến giành áo vàng.

Ngay từ đầu các cua rơ đã bứt phá và sau nhiều giằng co, tốp đầu thoát đi với tốc độ rất nhanh, bỏ xa tốp sau đến 4 phút. Cách đích 20 km, lần lượt Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Trường Tài rồi Mai Nguyễn Hưng tìm cách “đào thoát” khỏi sự đeo bám của áo vàng Bùi Minh Thụy. Trong thế khó, Minh Thụy được sự hỗ trợ duy nhất của đồng đội Hồ Văn Phúc đã khôn khéo đeo bám các tay đua trên. Nhờ đó dù về đích ở tốp 2 nhưng vẫn duy trì thời gian an toàn, Minh Thụy bảo vệ thành công áo vàng trong sự tiếc nuối của các đối thủ cạnh tranh.

 Đinh Quốc Việt về nhất ở Bảo Lộc
Đinh Quốc Việt về nhất ở Bảo Lộc - Ảnh: Khả Hòa

Tay đua Đinh Quốc Việt (Vinamit TP.HCM) chớp thời cơ tốt, một mình bứt đi về đích thành công. Đã có biến động ở danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc khi Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) qua mặt Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7). Các danh hiệu khác không nhiều thay đổi khi Bùi Minh Thụy giữ áo vàng với 23 giây ít hơn Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) nắm áo xanh và Domesco Đồng Tháp giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Hôm nay diễn ra chặng đua cuối từ Bảo Lộc về TP.HCM với lộ trình 170 km (đích đến trước Hội trường Thống Nhất). Đây là cơ hội cuối cùng để các tay đua “xé” áo vàng của Bùi Minh Thụy.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.