Người Việt tại Ba Lan sau vụ cháy trung tâm thương mại: Gạt nước mắt mong miễn thuế

14/05/2024 17:06 GMT+7

Nhiều người Việt buôn bán tại trung tâm mua sắm Marywilska bất lực nhìn ngọn lửa "nuốt chửng" toàn bộ tài sản. Sự đã rồi, họ chỉ biết chấp nhận, cố gắng cung cấp đủ giấy tờ cho cơ quan chức năng với hy vọng được miễn thuế, phí trong những tháng tới.

Chấp nhận biến cố

10 giờ sáng 13.5 giờ Ba Lan (tức 15 giờ chiều so với giờ Việt Nam), sau hơn một ngày xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Chung (quê ở Hà Nội) cố gượng dậy, di chuyển đến hiện trường. 

Chị cùng nhiều người Việt khác chuẩn bị giấy tờ cần thiết để cung cấp cho cơ quan chức năng. Chị Chung có một gian hàng bán quần áo bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Chung cho biết, bà con người Việt tập trung ở đây rất đông. Họ có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt ở Ba Lan thực hiện các thủ tục. Mọi người đang chuẩn bị giấy tờ gửi lên cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm để xin trợ cấp tạm thời không phải đóng thuế, bảo hiểm trong những tháng tới.

Người Việt tại Ba Lan sau vụ cháy trung tâm thương mại: Gạt nước mắt mong miễn thuế- Ảnh 1.

Sáng 13.5 (giờ Ba Lan), nhiều người Việt tập trung chuẩn bị giấy tờ ở trước nơi xảy ra vụ việc

NVCC

Cháy trung tâm mua sắm ở Ba Lan: Hàng trăm người Việt kinh doanh bất lực nhìn tài sản mất trắng

Một số người cũng ủng hộ bà con gạo, thức ăn hy vọng chia sẻ khó khăn với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Hiện họ cũng đang chờ cơ quan chức năng cho vào kiểm kê tài sản, lập biên bản thiệt hại để gửi lên các cơ quan bảo hiểm.

"Không chỉ riêng bản thân tôi mà rất nhiều người đã khóc. Họ khóc từ hôm qua (12.5) nhưng đến nay cảm xúc vẫn nguyên vẹn, nước mắt cứ thế chảy xuống. Càng nghĩ càng đau xót, những mất mát này không gì so sánh được. Trước mặt mọi người ai cũng tập mạnh mẽ, tỏ vẻ kiên cường nhưng thực sự không ai không đau buồn. Chúng tôi không biết rồi sẽ đi đâu, về đâu", chị Chung trải lòng.

Người Việt tại Ba Lan sau vụ cháy trung tâm thương mại: Gạt nước mắt mong miễn thuế- Ảnh 2.

Hiện mọi người vẫn chưa thể vào bên trong các gian hàng

NVCC

Giống chị Chung, nhiều người đã khăn gói rời quê hương sang Ba Lan làm việc mấy chục năm nay. Tuổi đời của họ không còn trẻ, để bắt đầu công việc mới là điều không hề dễ dàng. Họ cũng không biết sẽ tiếp tục kinh doanh ở địa điểm nào và luôn canh cánh nỗi lo trong tương lai biến cố sẽ lặp lại.

"Hơn 20 năm bôn ba ở xứ người, toàn bộ vốn liếng đều nằm trong gian hàng này. Quần áo, tiền bạc, giấy tờ… chỉ còn là tro tàn", chị Chung xót xa.

"Tương lai sẽ về đâu?"

Anh Đặng Văn Dũng (37 tuổi, quê Nghệ An) có một gian hàng 30 m2 kinh doanh giày dép ở trung tâm mua sắm Marywilska. Sau vụ hỏa hoạn, toàn bộ hàng hóa, giấy tờ tan thành mây khói. "Đi vào ngõ cụt" là cảm xúc của anh khi quay lại hiện trường nhìn cảnh tan hoang, tài sản chỉ còn đống tro tàn. Tính cả tiền mặt, hàng hóa số tiền thiệt hại rơi vào khoảng 250.000 USD (khoảng 6 tỉ đồng).

Vụ cháy diễn ra vào rạng sáng 12.5 (giờ Ba Lan) thiêu rụi nhiều gian hàng

Vụ cháy diễn ra vào rạng sáng 12.5 (giờ Ba Lan) thiêu rụi nhiều gian hàng

NVCC

Tài sản tiền tỉ chục năm tích góp bị thiêu rụi, người Việt ở Ba Lan ngậm ngùi 'như vào ngõ cụt'

"Tôi cảm thấy bị mất phương hướng vì sau một đêm toàn bộ tài sản, sự nỗ lực không biết mệt mỏi bị thiêu rụi. 14 – 15 năm buôn bán, những gì có được đều nằm hết ở trong gian hàng. Hàng ngàn con người ở đây không biết làm gì để sống trong thời gian tới", anh Dũng thở dài.

Hiện, họ tập trung tại nơi xảy ra vụ việc để chuẩn bị giấy tờ gửi lên chính quyền để được miễn tiền thuế. Mọi người cũng lập danh sách những bà con gặp khó khăn để cộng đồng người Việt ở Ba Lan hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần.

Người Việt tại Ba Lan sau vụ cháy trung tâm thương mại: Gạt nước mắt mong miễn thuế- Ảnh 4.

Nhiều người bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả

NVCC

"Hiện tôi chưa có định hướng gì trong tương lai, không biết sẽ tiếp tục ở lại Ba Lan, về Việt Nam hay đi sang một đất nước khác để sinh sống. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ được biến cố này lại xảy ra. Người nào mạnh mẽ lắm mới có thể đứng vững khi nhìn ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ai nấy đều ôm nhau khóc, cả đêm qua tôi không hề chợp mắt được giây phút nào", anh Dũng bộc bạch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết ngày 12.5, trung tâm thương mại với hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại số 44 Marywilska, thủ đô Warsaw, Ba Lan đã bị cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan khẩn trương cử nhóm công tác đến hiện trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, cùng với Hội người Việt Nam tại Ba Lan, nắm bắt tình hình, động viên, thăm hỏi bà con và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân.

Với những bà con bị mất giấy tờ trong vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới. Đồng thời, Đại sứ quán cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Ba Lan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.