Người cha ngồi dưới trời mưa đợi con gái và câu chuyện cảm động đằng sau…

Thảo Phương
Thảo Phương
28/06/2023 18:54 GMT+7

Chiều nay, tại điểm thi Trường THPT Tam Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM), hình ảnh cảm động về người cha mái tóc đã điểm bạc bất chấp cơn mưa như trút nước ngồi đợi con chỉ vì lời dặn của cô con gái nhỏ trước khi vào phòng thi.

Người cha ngồi dưới trời mưa đợi con gái và câu chuyện cảm động đằng sau… - Ảnh 1.

Ông Sơn và cô con gái nhỏ

THẢO PHƯƠNG

Vì lời dặn dò của con

‏Khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, nhiều bậc phụ huynh đang đợi con ngoài cổng trường vội vã tìm nơi trú mưa. Duy nhất chỉ có người đàn ông này là vẫn ngồi yên đó. Khi cơn mưa bắt đầu xối xả hơn, ông vội với tay lấy bộ áo mưa treo trên xe mặc vào rồi ngồi yên tại vị trí cũ tiếp tục đợi con.

‏Người cha với mái tóc đã điểm bạc đó là ông Ngô Thanh Sơn (59 tuổi, quê Trà Vinh), đang ngụ ở TP.Thủ Đức. Thấy ông ngồi đó, phóng viên hỏi sao chú không qua quán cà phê đối diện ngồi cho khỏi ướt? Ông Sơn mới nói: "Sợ con gái lát nó thi xong ra không thấy ba đâu nên tôi ngồi đây luôn, mình ướt có bao nhiêu đâu mà lo".

‏Trò chuyện với ông Sơn mới biết, thì ra trước khi vào phòng thi cô con gái nhỏ đã nhắn nhủ với ông rằng: "Ba đứng đây đợi con chứ đừng đi đâu nghe ba, ba đi chỗ khác lát con thi xong ra sợ không tìm được ba". Chính lời nhắn của cô con gái mà ông Sơn không nỡ rời một bước chân.‏

‏Cứ như vậy, người cha này ngồi gần 1 tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã, mặc cho người chủ quán cà phê bên cạnh gọi qua quán cho ngồi trú mưa nhờ ông chỉ vẫy tay rồi lắc đầu. ‏

Người cha ngồi dưới trời mưa đợi con gái và câu chuyện cảm động đằng sau… - Ảnh 4.

Chiếc áo mưa duy nhất ông Sơn nhường cho cô con gái nhỏ

THẢO PHƯƠNG

‏Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài môn toán vang lên, cơn mưa cũng ngớt dần. Ông Sơn lúc này mới rời khỏi chiếc xe cub 50 đã cũ để cởi chiếc áo mưa đang mặc ra rồi giũ giũ cho thật khô và để lên xe. Ông nói: "Lúc trưa đi mà quên nên chỉ mang có 1 bộ áo mưa, cởi ra để đây tí ráo nước cho nó mặc về". 

‏Cũng giống như bao bậc làm cha làm mẹ khác, ông Sơn cũng đi lại sát cổng trường hướng mắt vào bên trong để ngóng trông con gái. Khi cô con gái nhỏ chạy ra, ông mừng rỡ: "Có mệt không con? Thôi xong rồi không nghĩ ngợi gì nữa, về ăn uống nghỉ ngơi mai thi tiếp". Đáp lại lời người cha là nụ cười hồn nhiên của cô con gái và câu trả lời đầy tự tin "Con làm tốt ba ạ".‏

Mong muốn con về xây dựng quê hương

‏Ở người đàn ông này không chỉ có tình yêu thương con vô bờ bến mà tình yêu quê hương trong ông cũng không hề kém cạnh. Trong lúc trò chuyện, phóng viên có hỏi: Chú mong muốn con gái mình sau này làm nghề gì? Ông Sơn hào hứng chia sẻ: "Tôi hay nói nó thôi con về quê đi, về Trường ĐH Y Trà Vinh học xong rồi ra trường ở lại quê hương mà làm việc, phục vụ cho bà con tỉnh nhà".‏

‏Lý do ông Sơn mong muốn con gái về quê làm là vì thương bà con ở quê, quá yêu nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Và đằng sau đó là một câu chuyện cảm động về người cha quá cố của ông.

‏"Dù biết học và làm việc ở thành phố sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng tôi muốn con gái học y rồi ở lại bệnh viện tỉnh làm vì muốn giúp đỡ cho quê hương. Hơn nữa, đằng sau đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước. Năm tôi học lớp 10, ba tôi bị bệnh nặng nhưng lúc đó cuộc sống còn khổ quá không có tiền chữa trị nên ba tôi mất. Vậy nên, bây giờ tôi muốn con tôi học ra có tay nghề để phục vụ cho bà con ở quê. Vì cuộc sống họ khổ quá rồi, tôi thấy thương quá".‏

‏Khi phóng viên hỏi vì sao yêu quê như vậy mà lại lên TP.HCM lập nghiệp? Ông Sơn ngậm ngùi: "Cũng khổ tâm lắm cô ơi, tôi đi dạy ở quê 6 năm nhưng lương bổng bèo bọt không đủ sống nên mới bỏ nghề mà lên đây tìm kế sinh nhai. Lương giáo viên hồi xưa mà được như bây giờ thì tôi đâu có nghỉ. Nhiều lúc nhớ nghề mà cứ nằm mơ thấy đang đứng trên bục giảng hoài". ‏

‏Dù yêu quê, mong muốn con gái sẽ thay mình xây dựng quê hương nhưng ông Sơn không hề ép buộc mà chỉ định hướng cho con. "Dù muốn là muốn vậy nhưng tôi tôn trọng sở thích và quyền quyết định của con. Nếu nó không theo ý mình thì tôi cũng buồn chứ nhưng mà cuộc sống của nó, nó muốn học cái gì thì tự nó quyết định", ông Sơn cho hay.‏

‏Lúc nhìn hình ảnh 2 cha con ông Sơn trên chiếc xe cub 50 đã cũ ra về tôi bất chợt nhận ra tình yêu thương của cha mẹ với con thật cao cả nhường nào. Dù mong muốn con thế này thế kia nhưng không bao giờ ép buộc con phải sống theo ý của mình.

Người cha ngồi dưới trời mưa đợi con gái và câu chuyện cảm động đằng sau… - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.