Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong 'Thương ngày nắng về'

Thu Thủy
Thu Thủy
18/08/2023 16:49 GMT+7

Sau vai chính Vân Vân trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền tiếp tục tham gia phim Món quà của cha đang phát sóng. Nữ diễn viên trẻ trải lòng về chuyện nghề, tình yêu và cái tát của NSƯT Thanh Quý.

Trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng, Ngọc Huyền tiết lộ cô từng học thiết kế thời trang ở Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn làm người mẫu ảnh. May mắn là trong buổi chụp hình đầu tiên Ngọc Huyền có cơ hội làm việc chung với con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân và sau đó cô sinh viên mỹ thuật được giới thiệu vào vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về.

Diễn viên Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong Thương ngày nắng về - Ảnh 1.

Nữ diễn viên trẻ trải lòng trong Lời tự sự

BTC

Thương ngày nắng về là bộ phim "gây bão" giờ vàng năm 2022 với hai phần. Ngọc Huyền vào vai cô con gái út của bà Nga "béo" do NSƯT Thanh Quý thể hiện và có rất nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia phim này như Doãn Quốc Đam, Hồng Đăng, Lan Phương, Huyền Lizzie, Đình Tú… Trong Lời tự sự, Ngọc Huyền tiết lộ cảnh quay cô bị NSƯT Thanh Quý tát: "NSƯT Thanh Quý giống như mẹ em ở ngoài đời. Trong phim có cảnh bị mẹ tát. Đó là tát thật và Huyền khóc vì đau chứ không phải khóc theo kịch bản. Mẹ Quý tát xong lại thương nên mẹ động viên: "Con cố gắng diễn thật để bị tát một cái thôi. Chứ nếu mình không cố thì sẽ bị tát nhiều lần hơn. Nhưng em bị tát đến 5 cái".

Lần đầu tiên tham gia diễn xuất trên màn ảnh nhỏ nhưng lại được mời vào vai chính và cũng là vai rất thành công của Ngọc Huyền. Để có thể hóa thân tốt vào vai Vân "ba chấm" thì theo chia sẻ của Ngọc Huyền đó là nhân vật "đo ni đóng giày" cho cô vì quá giống tính cách của Huyền ngoài đời. Cô đã mang con người thật vào phim và nó trở nên rất tự nhiên, vì vậy cũng khiến phim đời hơn.

Diễn viên Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong Thương ngày nắng về - Ảnh 2.

Ngọc Huyền tiếp tục tham gia vai Thảo trong Món quà của cha đang phát sóng trên VTV3

Chụp màn hình

Hiện tại với phim Món quà của cha đang phát sóng trên VTV3, Ngọc Huyền vào vai Thảo có chiều sâu hơn, bên ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong lại yếu đuối. "Thảo khó hơn vai Vân Vân, đó là một vai diễn nặng. Em không mang bản thân từ ngoài đời vào nữa mà phải vào vai, phải làm sao cho nó khác Vân Vân đi. Để khán giả không còn thấy Vân "ba chấm" nữa".

Diễn viên Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong Thương ngày nắng về - Ảnh 3.

Vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của Ngọc Huyền khá ấn tượng trong Thương ngày nắng về

Chụp màn hình

Với một diễn viên trẻ tay ngang, chưa được đào tạo về diễn xuất, chỉ xuất hiện ở hai bộ phim giờ vàng nhưng Ngọc Huyền được khen diễn xuất tự nhiên. Cô nói ngoài việc học hỏi từ các thế hệ cô chú, anh chị diễn viên có kinh nghiệm, Ngọc Huyền luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực, biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân và rút ra những kinh nghiệm cho từng vai diễn.

"Hiện tại em vẫn đọc comment của khán giả mỗi ngày dù đang quay phim. Em đọc để cảm thấy mình còn thiếu cái gì, nếu người ta nói đúng thì mình sẽ chắt lọc và sửa. Em nhận ra khán giả nói đúng là nhiều khi cảm xúc chưa tới, một số lúc thoại nhanh hoặc hơi rời rạc và em sẽ sửa ngay. Bản thân em không muốn chia sẻ những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Những vấn đề cá nhân thì chỉ chia sẻ với những người thân nhất, người nhà. Em luôn có thái độ tích cực nhất để đón nhận tất cả những lời khen, chê để hoàn thiện mình hơn", nữ diễn viên sinh 1999 chia sẻ trong Lời tự sự.

Diễn viên Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong Thương ngày nắng về - Ảnh 4.

Trong Lời tự sự, Ngọc Huyền chia sẻ cô đã có bạn trai

FBNV

Cũng trong Lời tự sự khi được hỏi về chuyện yêu người lớn tuổi, Ngọc Huyền đã "đính chính" rằng: "Gu của em là thích những người trưởng thành, hơn tuổi cũng được để họ bảo vệ, che chở cho em. Nhưng dần dần thì em thấy sự trưởng thành ở đây không phải thể hiện ở độ tuổi mà hiện tại có những bạn trẻ nhưng họ trưởng thành về suy nghĩ, nhận thức, tâm lý, có sự trải nghiệm. Người ta hay nói các nữ diễn viên trẻ bây giờ đi đóng phim, làm nghề để tìm đại gia, tìm đến những người có tài chính đảm bảo. Em thì không, chỉ thích những người cho mình cảm xúc thực sự. Hiện tại em đã có người yêu rồi. Đó là một người khá trưởng thành về tâm hồn, tư duy. Anh ấy rất văn minh trong cách nói chuyện và rất chân thành".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.