Ngoại hạng Anh: Coi chừng 'ong' chích

05/04/2023 09:17 GMT+7

M.U đang theo đuổi mục tiêu lọt vào tốp 4 ở Ngoại hạng Anh mùa này và chiến dịch của họ sẽ tiếp tục vào rạng sáng mai với cuộc đón tiếp Brentford tại sân Old Trafford.

Cuối tuần qua, tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ có màn trình diễn kinh điển của thủ môn De Gea mới giúp M.U tránh được một trận thua đậm hơn tỷ số 0-2 trước Newcastle. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không có thời gian để phàn nàn về trận đấu tệ hại ở Tyneside bởi họ đã bị Tottenham (hòa Everton 1-1 vào rạng sáng qua) đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng do kém cả "Chích chòe" lẫn "Spurs" về hiệu số bàn thắng bại.

Coi chừng 'ong' chích - Ảnh 1.

Ở trận lượt đi mùa này, M.U đã thảm bại 0-4 trước Brentford (giữa)

Reuters

Không biết đến chiến thắng trong 3 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 2), giờ M.U sẽ trở về sân Old Trafford, được xem là nơi trú ẩn an toàn của họ trong mùa giải này, với mục tiêu tìm cách chặn đứng sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Brentford.

Là một trong những đội bóng gây bất ngờ lớn nhất ở mùa giải này, Brentford bước vào trận đấu với M.U khi chỉ kém bộ ba Newcastle, Tottenham và M.U 7 điểm trên bảng xếp hạng. Đó là một khoảng cách đáng tiếc khi "Bầy ong" đã để mất điểm trong 2 trận gần nhất trước Leicester (1-1) và Brighton (3-3). Mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu nữa, và HLV Frank hy vọng đội bóng của ông có thể vượt qua giai đoạn khó khăn cuối mùa, phá vỡ mọi tỷ lệ cược để giành lấy tấm vé dự Cúp châu Âu lịch sử.

Điều đáng lo cho M.U là Brentford vẫn chưa thua trận nào vào giữa tuần ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đã đánh bại Southampton sau các trận hòa trước Chelsea và Crystal Palace. Bên cạnh đó, HLV Frank sẽ chỉ vắng mặt Ajer, mặc dù vẫn còn nghi ngờ về tình trạng thể lực của Janelt.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Trong khi đó, HLV Ten Hag cần phải nhanh chóng điều chỉnh hàng công vốn tịt ngòi trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh và củng cố hàng phòng ngự đã để thủng lưới đến 9 bàn trong thời gian đó. Garnacho và Van de Beek vẫn tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương, Eriksen chưa đủ thể lực để thi đấu, nhưng sự vắng mặt của Casemiro vì án treo giò mới là vấn đề thật sự cho M.U.

Thật khó để nói liệu M.U có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất nếu không có Casemiro hay không, nhưng bầu không khí cuồng nhiệt ở sân Old Trafford sẽ bù đắp phần nào cho sự vắng mặt của tiền vệ người Brazil. Một kết quả không vui sẽ khiến cho việc theo đuổi top 4 của M.U rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn và sự lo lắng của HLV Ten Hag là hoàn toàn có cơ sở trước một lịch thi đấu dày đặc đang chờ đợi đội bóng của ông ở giai đoạn cuối mùa giải. "Quỷ đỏ" cần nhanh chóng mài lại nanh vuốt trước khi quá muộn! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.