“Mr Ðàm” cuồng tín shopping

31/12/2009 10:17 GMT+7

(TNTT>) Một tháng trước, gặp Ðàm Vĩnh Hưng, thấy anh diện màu cam đủ bộ; từ ví tay, giày, đồng hồ đến thắt lưng toàn hàng hiệu, chói lóa một màu cam! Hôm nay, gặp lại, cũng vẫn cái màu cam chói lóa ấy. Mr Ðàm vội thanh minh ngay: “Năm nay màu này đang thịnh hành…”.

“Thời trang của Ðàm Vĩnh Hưng… đi trước thiên hạ 10 năm”

Tại buổi tập cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam 21, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi bắt chuyện với Ðàm Vĩnh Hưng khi thấy anh ngồi một mình. Hỏi về trang phục ấn tượng cho Duyên Dáng Việt Nam 21 lần này, Mr Ðàm hào hứng khoe: “Ðôi giày boot Hưng chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên vô cùng độc đáo, đảm bảo sẽ tạo ra mốt trong thời gian tới...”.

Còn nhớ cách đây không lâu MR Ðàm đã mạnh miệng tuyên bố “thời trang của Ðàm Vĩnh Hưng… đi trước thiên hạ 10 năm” từng gây lùm xùm trên báo chí, Ðàm Vĩnh Hưng bảo: “Nhiều người nói tôi chảnh, còn bạn bè trong giới thì cho rằng chơi trội…”.

 
Giản dị, phá cách với một cái máy khoan

Thế mà anh thừa nhận: “Nhưng đến giờ câu nói ấy vẫn đúng”. Thật là “bó tay” với những phát ngôn chỉ có từ Mr Ðàm. Anh kể, mỗi lần sử dụng mẫu thời trang mới, chẳng có stylist nào cả, “như có ai xui khiến”; thế mà “bỗng dưng” mấy tháng sau, mẫu đó lại được ưa chuộng ngoài thị trường…

Không cần quan trọng giá cả, chỉ cần mình thích là mua liền dù giá cả đắt đến mấy nghìn đô
Đàm Vĩnh Hưng

Ðàm Vĩnh Hưng bảo, với chứng đau đầu của anh, chỉ có mỗi “thuốc” đi mua sắm là chữa khỏi. Anh kể, nếu đau đầu, chẳng cần thuốc men gì, cứ đi mua đồ lại thấy tươi tỉnh như “cá gặp nước” vậy. Những lần qua Mỹ diễn, Ðàm Vĩnh Hưng thường không về khách sạn để nhận phòng ngay, anh đi thẳng từ sân bay đến trung tâm mua sắm, thậm chí không màng đến chuyện ăn uống. Đến nỗi ở Việt Nam, khi nào có mẫu mới là đã có người quen bên Mỹ gọi điện về để thông báo. Mr Ðàm nói: “Không cần quan trọng giá cả, chỉ cần mình thích là mua liền dù giá cả đắt đến mấy nghìn đô”.

Có chuyện tức cười: Mặc dù là ngôi sao ca nhạc “khét tiếng” nhưng Ðàm Vĩnh Hưng cũng chẳng hề ngại chuyện bon chen đi mua hàng, thậm chí xếp hàng dài cùng với những người hâm mộ anh, “bình đẳng” như bao khách hàng bình thường khác. Anh kể, “Ở khu vực Los Angeles, mua hàng mà cứ như ăn cướp, lấy đồ “roẹt roẹt” rồi cho vào xe đẩy, chỉ cần chậm chân là hết hàng”. Có bữa anh còn đến tận cửa hàng đợi từ sáng sớm hoặc năn nỉ họ mở cửa chỉ để mua một món đồ vào lúc đêm khuya.

 

Ðộc đáo với đôi boot hở ngón - Ảnh: nhân vật cung cấp

Kết quả của những phút “ngẫu hứng” này là Ðàm Vĩnh Hưng phải khệ nệ với hàng đống túi hàng trên tay; phải dùng cả… chân để đẩy xe hàng đi trên đất. Ðàm Vĩnh Hưng đam mê mua đồ đến mức, ngay cả các cửa hàng phụ nữ cũng không bỏ qua bởi theo anh, có những đồ phụ kiện mà… cả nam hay nữ đều có thể dùng được.

Khám phá “căn hộ đồ hiệu” triệu đô

Mr Ðàm mới tậu được một “căn hộ triệu đô”. Ðây được coi là shop thời trang “siêu hàng hiệu” thu nhỏ với hơn 1.000 bộ quần áo, 400 đôi giày, 100 lọ nước hoa… của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới như: D&G, Louis Vuitton, Vercase, Polo... Riêng về số lượng khăn choàng cổ, Mr Ðàm tự tin anh có thể “chấp hai cửa tiệm bán khăn cộng lại”.

Anh cũng đang hoàn tất việc xây dựng một căn phòng để trưng những bộ đồ diễn sốc nhất cùng các giải thưởng. Ở “căn hộ hàng hiệu” này, Ðàm Vĩnh Hưng từng rất chịu chơi khi có lần tự tay cắt phăng chiếc áo mấy ngàn đô để thành một chiếc áo “thiếu vải” kiểu mới, nhằm tạo ra sự khác biệt”.

Ngoài ra, trong bộ sưu tập của Mr Ðàm còn có những chiếc áo da hươu, khăn lông thú có giá đến mấy chục ngàn đô. Không sợ bị gọi là ngông, Ðàm Vĩnh Hưng tự tin: “Phải có tiền mới xài được hàng sang chứ. Với lại, tôi là người cá tính nên cũng phải để ý đến các món đồ mình mặc để không bị lẫn trong số đông”.

Những món đồ đắt tiền như thú lông được anh bảo quản… trong phòng máy lạnh suốt ngày, và được xếp ngăn nắp trong những bộ tủ ở phòng riêng. Hỏi anh, “Không sợ mặc đồ đắt tiền sẽ gặp nguy hiểm như vụ khán giả nhảy hết lên sân khấu để giành lấy chiếc khăn”? Mr Ðàm cười: “Mấy bộ đồ này đâu có giá trị bằng nhẫn kim cương. Người ta đâu thèm lấy”.

Thỉnh thoảng, nếu bạn bè thân thiết đến nhà chơi, thậm chí đi diễn ở tỉnh, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng cũng thường hào phóng tặng cho mọi người những món đồ đắt tiền. Không hề sợ mang tiếng “tiêu tiền như nước”, Mr Ðàm hãnh diện: “Trang phục là thể hiện con người. Tôi là Ðàm Vĩnh Hưng mà”.

Nhưng Ðàm Vĩnh Hưng bảo: “Diện đồ đắt tiền chưa chắc đã sướng, nhiều lúc cũng “trầy da tróc vảy” lắm”. Những đêm diễn phải mặc bộ áo lông nặng tới mấy ký, toát hết mồ hôi nhưng vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt” để cho đẹp. Thậm chí, nhiều lúc anh phải đeo những dây đeo bằng xích, làm xây xát, chảy máu cả người. Tuy nhiên, vì đẹp nên phải chịu thôi bởi một điều đơn giản “tôi là Ðàm Vĩnh Hưng mà”.

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.