Chen lấn lúc 2 giờ sáng để nộp hồ sơ cho con

30/05/2009 01:05 GMT+7

Ngay từ 2 giờ sáng 26.5, đã có hàng chục phụ huynh cầm hồ sơ đến chờ sẵn ở cổng trường Mầm non thực hành sư phạm TP Kon Tum. Lúc đầu mọi người xếp thứ tự, sau do quá đông nên xảy ra cảnh chen lấn lộn xộn, làm bể cả cửa kính của trường...

Theo kế hoạch tuyển sinh, năm học 2009 - 2010 sắp tới, trường Mầm non thực hành sư phạm TP Kon Tum tuyển sinh 102 cháu (sinh năm 2006) và 35 cháu (sinh năm 2007). Trường đã niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại sân trường từ nhiều ngày trước, và đúng 8 giờ ngày 26.5 nhận hồ sơ đến khi đủ chỉ tiêu theo kế hoạch (mỗi phụ huynh chỉ được nộp 1 hồ sơ)...

Vẻ mệt mỏi, quần áo nhàu nát của các bậc phụ huynh (cả cha mẹ lẫn ông bà) sau 5 - 6 giờ chờ đợi trước cổng trường "quyết tâm" để nộp được bộ hồ sơ cho con vào trường, đã phản ánh sự "căng thẳng" nơi đây. Để thiết lập trật tự, công bằng, một phụ huynh đã đứng ra gom hồ sơ của tất cả các phụ huynh theo thứ tự đến sớm hay muộn, nhưng tình hình vẫn rối. Một phụ huynh ở phường Thắng Lợi (TP Kon Tum) cho biết: “Do thấy thông báo của nhà trường như vậy với lại sợ mất hồ sơ nên đến khi thấy mọi người nộp đông mới nộp theo thì đã lên đến số thứ tự 110”. Lý giải cho việc “chạy đua” này, nhiều phụ huynh đều nói rằng muốn cho con được vào trường “điểm”. Nhiều phụ huynh đề nghị, nên chăng nhà trường tổ chức bốc thăm, tránh được tình trạng xô đẩy, chen lấn và chờ đợi từ lúc 2 giờ sáng như hiện nay? Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu tổ chức theo kiểu bốc thăm lại mang tính chất “đỏ đen, may rủi” không phù hợp với môi trường sư phạm!

Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, nhà trường đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ, phụ huynh nào tới muộn, xếp hàng sau coi như “hết suất”. Bà Hồ Thị Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Các trường trên địa bàn thành phố dư khả năng tiếp nhận hết số trẻ có nhu cầu ra lớp bậc nhà trẻ và mầm non. Nhưng do nhu cầu của phụ huynh đổ dồn về trường nên đã gây tình trạng quá tải. Việc ghi tên và tập trung xếp hàng từ 2 giờ sáng là do phụ huynh tự hình thành với nhau. Chúng tôi chỉ bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng. Mặc dù đã thông báo không cho phép phụ huynh tự thu nhận hồ sơ, nhưng để công bằng và tôn trọng phụ huynh, chúng tôi đã nhận hồ sơ cho những trường hợp đến sớm (theo thứ tự của phụ huynh học sinh thống kê). Thật tình qua các năm, chúng tôi đã rút kinh nghiệm nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để, sẽ phải nghĩ một cách tuyển sinh khác ổn hơn để tránh sự quá tải. Hiện giờ cũng rất khó nói năm sau có xảy ra chuyện này nữa không, nhưng trường sẽ cố gắng tìm phương án giải quyết”. Bà Anh cũng mong mỏi phụ huynh có con ở gần trường nào thì nên xin học vào trường đó để tránh áp lực cho nhà trường.

Hoàng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.