"Chợ chữ" Văn Miếu

19/01/2009 19:08 GMT+7

(TNO) Hằng năm cứ độ 20 tháng Chạp trở đi, hình ảnh ông đồ lại xuất hiện khắp phố phường Hà Nội. Ông đồ ngồi bên chồng giấy điều đỏ, miệt mài thảo những nét chữ “phượng múa rồng bay”. Nhiều năm gần đây, người Hà Nội có thói quen mua câu đối, thư pháp về treo trong nhà vào mỗi dịp xuân sang. Chính vì thế, ông đồ xuất hiện ngày càng nhiều trên phố.

Ông đồ tập trung đông nhất tại khu vực xung quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Vỉa hè rộng thoáng, những bức tường gạch mộc cũ kĩ nhuốm màu thời gian gợi lên không gian xưa cũ có vẻ rất thích hợp để ông đồ ngồi viết chữ và bình chữ cùng khách thập phương. Tuy nhiên, nơi đây chữ không chỉ để bình mà còn để... bán. Vì thế, người ta mới gọi những nơi này là “chợ chữ”.

 

Viết thư pháp cũng phải thắp hương

Ông đồ tóc bạc bình chữ cùng du khách

 

Viết thư pháp kiêm…bán tranh Đông Hồ

Nhiều bạn trẻ tò mò thử sức với thư pháp

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.