Mùa Vu lan

02/09/2006 17:16 GMT+7

Cứ mỗi năm đến mùa Vu lan, tôi lại vui mừng khôn xiết, bởi đây là dịp mà những đứa con như tôi nhớ đến công lao trời biển của mẹ cha. Và tôi còn vui mừng hơn bởi năm nay có đến hai tháng bảy. Tôi sẽ có cơ hội để trân trọng và đền đáp những gì mà mẹ đã dành cho chị em chúng tôi nhiều hơn.

Hạnh phúc lắm khi trên ngực tôi có đóa hoa màu hồng. Điều đó nghĩa là mẹ vẫn ở bên tôi, vẫn đứng sau lưng để dõi theo những bước chân của chúng tôi.

Làm sao tôi quên được những tháng ngày lam lũ, thức khuya dậy sớm bên sạp trái cây của mẹ. Mẹ đã âm thầm chịu khó chịu khổ nuôi 5 chị em chúng tôi khôn lớn và trưởng thành. Tóc mẹ đã bạc nhiều, da mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn và điều đó làm tôi rất buồn. Tôi chỉ mong sao mẹ luôn khỏe mạnh bởi vì tôi muốn được mang hoa hồng trên ngực. Tôi vẫn muốn có mẹ bên cạnh, cùng tôi bước đi trên con đường đầy chông gai và khó khăn này. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Trần Lê Cung Định (Trảng Bom, Đồng Nai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.