M.U may mắn vượt qua Wolves ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa mới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/08/2023 05:48 GMT+7

M.U đã gặp may ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 diễn ra rạng sáng nay (15.8) với chiến thắng sát nút 1-0 trước vị khách Wolves, nhờ cú đánh đầu của Raphael Varane.

Wolves, đội gặp khó khi HLV Julen Lopetegui ra đi chưa đầy 1 tuần trước mùa giải mới, nhưng đã thống trị trong phần lớn thời gian trận đấu ở Old Trafford. Đội khách đã lãng phí một số cơ hội ngon ăn và phải trả giá với thất bại sau cú đánh đầu ghi bàn của Varane ở phút 76. Ngoài ra, chiến thắng ở trận ra quân của M.U cũng có công rất lớn của thủ môn Andre Onana, người vừa gia nhập "Quỷ đỏ" mùa hè này.

M.U may mắn vượt qua Wolves ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa mới - Ảnh 1.

Vanare lập công giúp M.U khởi đầu mùa mới bằng chiến thắng

AFP

M.U khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng có chút may mắn, trái ngược hoàn toàn với 2 trận thua bắt đầu triều đại của HLV Erik ten Hag 12 tháng trước. Nhưng màn thể hiện đặt ra câu hỏi liệu "Quỷ đỏ" có đủ sức mạnh để hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau một thập niên hay không.

Premier League 2023-2024 trước ngày khởi tranh: 2 đội thành Manchester chờ 'bùng nổ'

Mong muốn của người hâm mộ M.U về một mùa giải mới sẽ bắt đầu dưới quyền sở hữu mới đã không được đáp ứng do quá trình đấu thầu dường như đang bế tắc. CĐV của đội chủ sân Old Trafford một lần nữa thể hiện sự không hài lòng của họ đối với chủ sở hữu, gia đình Glazer, bằng việc phản đối trước trận đấu và hô vang "chúng tôi muốn nhà Glazer ra đi" khi trận đấu bắt đầu. Dẫu vậy, sự không chắc chắn về chủ sở hữu mới đã không ngăn được một mùa hè chi tiêu lớn của "Quỷ đỏ".

M.U may mắn vượt qua Wolves ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa mới - Ảnh 2.

Thủ môn Onana có trận ra mắt M.U ấn tượng

AFP

Onana và tiền vệ Mason Mount đã được HLV Ten Hag cho ra mắt ở trận này, nhưng tiền đạo mới trị giá 64 triệu bảng Rasmus Hojlund đã bị loại vì chấn thương lưng. Ngược lại, Wolves mất HLV Lopetegui cách đây chưa đầy 6 ngày, do không được ban lãnh đạo chi tiền bổ sung lực lượng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. HLV Gary O'Neil đã thay thế nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Dù bị đánh giá thấp và tưởng như khó khăn do việc thay đổi HLV trước thềm trận ra quân, Wolves lại là đội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội khách lại thiếu một hàng công sắc bén. Pablo Sarabia và Matheus Cunha đã có những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 để mở tỷ số cho đội khách nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Cunha thậm chí còn tiến gần hơn với bàn thắng với cơ hội mười mươi ở đầu hiệp 2.

M.U may mắn vượt qua Wolves ở trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa mới - Ảnh 3.

Wolves phải trả giá bằng trận thua sau khi lãng phí nhiều cơ hội

AFP

HLV Ten Hag sau đó điều chỉnh nhân sự để hy vọng giúp M.U lấy lại thế trận khi Mount và Alejandro Garnacho được thay bằng Cristian Eriksen và Jadon Sancho. Nhưng những cơ hội tiếp tục đến với Wolves. Pedro Neto là người tiếp theo lãng phí khi anh sút thẳng vào Onana. Thủ môn người Cameroon có thêm 2 lần từ chối bàn thắng của đội khách, trước khi Varane đánh đầu ghi bàn từ đường căng ngang của Aaron Wan-Bissaka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.