Man City thua, Guardiola ví Chelsea đá như Burnley và Crystal Palace

04/12/2016 07:19 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} HLV của Pep Guardiola khẳng định ông hoàn toàn chấp nhận kết quả Man City thua Chelsea 1-3 nhưng cho rằng lối chơi của 'The Blues' chẳng hơn gì những đội bóng bậc trung như Burnley hay Crystal Palace.

Phút 90+7, trọng tài rút 2 thẻ đỏ đuổi Sergio Aguero và Fernandinho bên phía Man City. Đó là chi tiết diễn tả khá chính xác những gì đội chủ nhà đã thể hiện trong trận thua 1-3 trước Chelsea tại vòng 14 Premier League đêm qua.

Cá nhân Pep Guardiola khẳng định Man City của ông đã không tận dụng cơ hội tốt dù đã dàn xếp tấn công khá ổn.

“Xin chúc mừng Chelsea, họ đã thắng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, chơi thực sự tốt... sau khi tỉ số là 1-2 (Willian ghi bàn đưa Chelsea vượt lên), mọi thứ đã không dễ dàng nữa. Trong vòng cấm, chúng tôi đã không làm tốt”, Pep nói trong cuộc họp báo sau trận.

Đây là trận đấu Man City tấn công tốt, tạo ra thế trận áp đảo. Tuy nhiên kết cục trên bảng điện tử thì tồi tệ: thua 1-3, bị từ chối một quả phạt đền, bị từ chối một bàn thắng và nhận hai thẻ đỏ.

“Pha bỏ lỡ của De Bruyne đã khiến chúng tôi trả giá? Cũng hơi đúng. Nhưng đó là một phần của trận đấu. Chúng tôi không thẳng chỉ vì những tình huống kiểu vậy. Chelsea có 3, 4 cơ hội, họ ghi 3 bàn. Trong vòng cấm, họ cho thấy điểm mạnh, rất mạnh”, HLV của Man City nói thêm về khác biệt trong khâu tận dụng cơ hội giữa hai bên.

De Bruyne (trái) bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn Reuters

Hơn 90 phút căng thẳng tại Etihad chứng kiến lợi thế nghiêng về Man City một chút, nhưng Chelsea lại chứng tỏ khả năng chịu sức ép rất tốt và kết liễu đối phương bằng những đường phản công sắc lẹm. Những cơ hội hiếm hoi đều được Diego Costa, Willian và Eden Hazard tận dụng cực tốt và đẹp mắt.

Càng đá, Man City càng say đòn và chịu đòn trừng phạt, kết thúc với màn mất bình tĩnh của Aguero với David Luiz của Chelsea, và Fernandinho với Fabregas. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy ông Guardiola từ chối bắt tay Fabregas.

Những suy nghĩ cuối cùng của Pep là ví Chelsea như hai đội bóng tầm trung Burnley và Crystal Palace.

Ông nói: “Mức độ tấn công như thế là tốt, tin tôi đi. Bạn sẽ phân tích rằng, chúng tôi 3-1, nhưng tôi vẫn thích đá kiểu ấy hơn, như việc chống lại Burnley và Palace mà chúng tôi đã thắng vậy. Chelsea có 9 cầu thủ trong vòng cấm, chúng tôi tạo 25 cơ hội, rồi lại thua. Đó là lời giải thích của tôi, nhưng nó sẽ nghe giống như bao biện vậy”.

Chelsea (áo xanh) có ít cơ hội nhưng lại tận dụng tốt hơn Reuters

Man City vừa thua cách biệt Chelsea trên sân nhà, vừa mất bình tĩnh vào cuối trận. Yếu tố ngoài chuyên môn và cả bản lĩnh của 90 phút tại Etihad trở thành tâm điểm tranh cãi.

Tiền vệ Eden Hazard, người ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, đã né tránh không bàn tới 2 chiếc thẻ đỏ. “Chuỗi 8 chiến thắng là điều không thường xuyên xảy ra... Chúng tôi đã cho thấy cá tính mạnh mẽ trước Tottenham, và hôm nay cũng thế. Tôi không thấy (2 chiếc thẻ), khi ấy tôi đang trên băng ghế dự bị. Tôi không muốn nói về chuyện đó, tôi muốn nói về bóng đá”, Hazard nói trong buổi họp báo sau trận.

Trong khi đó, HLV Antonio Conte lại nói rất ngắn gọn nhưng chê bai bản lĩnh đối thủ: “Chúng tôi có nhiều thứ vẫn cần cải thiện. Nếu bạn không có một cá tính mạnh, sẽ khó thắng trận này. Fabregas đã chơi tốt, với nhân cách tốt. Tôi rất vui. Tôi biết tôi luôn có thể tin vào anh ấy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.