Liverpool bị Sevilla thủ hòa 2-2, HLV Klopp vẫn vui

14/09/2017 08:39 GMT+7

Ông Jurgen Klopp thừa nhận mặc dù Liverpool không bảo vệ được chiến thắng sau khi bị Sevilla thủ hòa 2-2 trong trận đấu ở bảng E Champions League diễn ra rạng sáng nay 14.9 (giờ VN) nhưng thực tế đội bóng lại làm cho ông vui mừng.

Trong trận đấu đêm qua, Liverpool tổng cộng đã tung 24 cú sút về phía khung thành đối thủ đến từ La Liga, một chênh lệch quá lớn khi biết rằng Sevilla chỉ 5 lần sút bóng uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Liverpool kiểm soát được phần lớn trận đấu tại sân Anfield trong ngày trở lại Champions League nhưng họ lại bị thủng lưới sớm bởi Ben Yedder (phút thứ 9). Dù Firmino và Salah đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc nhưng chỉ với một cơ hội, Joaquin Correa đã ngay lập tức đánh bại thủ môn Karius để gỡ hòa 2-2 ở phút 72. Không tìm ra một "sát thủ" thứ ba, Liverpool đành chấp nhận bị chia điểm ngay trên sân nhà trong lần tái ngộ khán giả Champions League sau ba mùa giải vắng bóng.

tin liên quan

Liverpool - Sevilla: Trở lại để chiến thắng
Liverpool hy vọng sẽ nhanh chóng gượng dậy từ thất bại tại Man City để giành trọn 3 điểm trước Sevilla, khi 2 đội gặp nhau tại sân Anfield trong vòng đấu mở màn cho vòng bảng Champions League.
"Tôi không chắc rằng mình đang thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng để quên kết quả cuối tuần trước, nhưng chúng tôi là con người và nó vẫn ảnh hưởng đến sự tự tin. Chúng ta phải tiếp tục, còn rất nhiều trận đấu đang chờ, nếu sút nhiều mà không thể ghi bàn, vấn đề sẽ đến ngay", ông Klopp chỉ rõ trong cuộc họp báo.
Liverpool bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đó là điều dễ dàng nhận thấy ở trận đấu đêm qua. Ai cũng nhận ra vấn đề của Liverpool, nhưng không ai khắc phục nổi điều đó, kể cả huấn luyện viên, đến nỗi ông phải chấp nhận đó là một phần của cuộc sống tại Anfield.
Firmino ghi 1 bàn nhưng cũng bỏ lỡ 1 quả phạt đền AFP
"Điều quan trọng nhất trong bóng đá là tạo ra cơ hội và chúng tôi đã làm tốt điều đó. Thật sự Sevilla quá kiên cường, họ không bỏ cuộc dù gần như bị lấn át", ông Klopp phân tích không sai bởi đêm qua, Sevilla chơi quá tốt nhiệm vụ của một đội chiếu dưới, rình rập để phản công và chớp lấy cơ hội, ít ra họ đã thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức lại nghĩ khác, đối với ông: "Cho đến khi họ ghi bàn, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu, điều đó đã chứng tỏ các cầu thủ trưởng thành hơn rồi. Một vài cầu thủ không chơi đúng đẳng cấp của họ trong hiệp một, nhưng đó không phải là thứ quyết định, sự tập trung mới quan trọng. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lối chơi tập trung hơn và đó là công việc của tôi".
Liverpool chơi tập trung đâu không thấy, chỉ thấy Firmino sút hỏng quả phạt 11m ở phút 42 và hậu vệ Gomez bị thẻ đỏ ở phút 90. Rõ ràng đó là những điều ông Klopp không muốn nhắc đến sau trận đấu dù các phóng viên đã cố tình hỏi.
Coutinho đã trở lại thi đấu cho Liverpool AFP
Có một tình huống thú vị trong trận đấu đêm qua: sau khi Sevilla gỡ hòa 2-2, huấn luyện viên đội khách Eduardo Berizzo "câu giờ" bằng cách ném bóng lên khán đài và trọng tài đã phải mời ông lên khán đài, điều này khiến Klopp nổi điên.
"Tôi không hài lòng việc anh ấy ném bóng đi như thế, nhưng bây giờ chúng tôi đã ổn. Họ mời tôi vào phòng thay đồ và chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ về việc đó, có rất nhiều nụ cười và không có vấn đề gì cả".
Ở trận đấu còn lại trong bảng E, Maribor cũng bị Spartak Moscow thủ hòa 1-1 nên hiện cả 4 đội đều cùng có 1 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.