Liverpool 3-3 Arsenal: Có hai người không hài lòng

14/01/2016 08:22 GMT+7

Trận hòa 3-3 ly kỳ giữa Liverpool và Arsenal vào rạng sáng nay 14.1 (giờ VN) là bữa tiệc bóng đá thật sự cho người xem. Chỉ có hai người rời sân Anfield với hai sự thất vọng riêng là HLV của đôi bên.

Trận hòa 3-3 ly kỳ giữa Liverpool và Arsenal vào rạng sáng nay 14.1 (giờ VN) là bữa tiệc bóng đá thật sự cho người xem. Chỉ có hai người rời sân Anfield với hai sự thất vọng riêng là HLV của đôi bên.

Ăn mừng bàn thắng theo kiểu Klopp - Ảnh: Reuters 
Đối với huấn luyện viên Wenger, đây là trận đấu mà Arsenal bị cướp mất hai điểm vào phút cuối. Trong khi đối với huấn luyện viên Klopp, ông đang thật sự khó khăn trong việc củng cố hàng phòng ngự, kiểu chơi "công làm thủ phá" như thế này không phải là cách ông xây dựng đội bóng.
Tuy nhiên, đối với gần 45.000 khán giả trên sân và hàng triệu người xem trên thế giới, trận cầu đêm qua thật sự là một bữa tiệc mãn nhãn, một trận đấu mang đúng nghĩa giải trí nhất của mùa giải tính đến thời điểm này.
Đội chủ nhà Liverpool hai lần vượt dẫn trước nhờ công Roberto Firmino nhưng Arsenal cũng hai lần san bằng tỷ số ngay trong hiệp một nhờ công của Aaron Ramsey và Olivier Giroud.
Giroud tiếp tục chứng tỏ mình không "củi" như người ta bàn tán bằng bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-2 nhưng đội khách Arsenal không thể đứng vững tại sân Anfield cuồng nhiệt và để Joe Allen gỡ hòa 3-3 ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Dù Leicester City thắng 1-0 tại sân của Tottenham nhưng Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng, tuy nhiên họ chỉ xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với các học trò của ông Claudio Ranieri.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, hai vị huấn luyện viên lộ vẻ không hài lòng với kết quả "đẹp như mơ", theo cách nhìn của người hâm mộ.
Cả hai HLV đều muốn đội nhà có 3 điểm nhưng đều không thành công - Ảnh: Reuters
Nói với Reuter, ông Wenger tiếc nuối: "Chúng tôi đã có một khởi đầu khó khăn. Nhưng khi dẫn 3-2, chúng tôi đã có cơ hội dẫn 4-2 nhưng rất tiếc không dứt điểm được. Lúc Liverpool mở tỷ số là lúc chúng tôi bắt đầu chơi bóng nhưng Liverpool đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và có được 1 điểm. Dù vẫn giữ ngôi đầu bảng nhưng tôi vẫn rất tiếc"...
Đối với đội chủ nhà Liverpool, những người đang làm mọi cách để xây dựng lại thương hiệu của mình dưới thời Klopp thì vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng với 12 ít hơn so với đội đầu bảng không phải là thứ đáng để khoe. Những sai lầm quen thuộc nơi phòng thủ đã để lại cho chiến lược gia người Đức nhiều suy ngẫm.
"Đó thật sự là một trận đấu bùng nổ bàn thắng nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi không cho qua mọi thứ. Chúng tôi đã để cho Arsenal ghi hai bàn thắng dễ dàng sau khi khó khăn lắm mới ghi được các bàn thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã may mắnmới có được trận hòa này", Klopp nói với báo giới.
Ông Klopp rầu rĩ cũng phải bởi cuối tuần này Liverpool sẽ đón tiếp Manchester United, với hàng thủ như thế này, chẳng ai dám chắc "The Kop" sẽ bảo toàn được thắng lợi. Không lẽ họ cứ xoa tay an ủi bằng những trận cầu đẹp mắt 3-3 thế này mãi sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.