Lăng kính World Cup nữ 2023: Chờ đợi một vòng bán kết nảy lửa

Thiên Thanh
(từ Wellington, New Zealand)
13/08/2023 09:00 GMT+7

Sau khi xác định được cặp bán kết 1 giải World Cup nữ 2023 giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển (đá lúc 15 giờ ngày 15.8, giờ VN, ở Auckland, New Zealand), thêm một cặp bán kết nữa được xướng danh: Úc - Anh (17 giờ ngày 16.8, ở Sydney, Úc).

Sức mạnh của bóng đá nữ châu Âu

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vòng bán kết đặc biệt hấp dẫn và chứa đựng rất nhiều điều thú vị, ở một giải World Cup có nhiều cú sốc chưa từng có. Sau thất bại ở vòng 16 đội của đội tuyển Mỹ, đội đã có mặt tại 8/8 vòng bán kết World Cup nữ trước đó, chức vô địch trở nên rộng mở cho tất cả các đại diện đã vào đến đây. Với việc Nhật Bản, nhà vô địch 2011, đã bị Thụy Điển loại, World Cup này sẽ chứng kiến điều mới mẻ lớn nhất: sẽ có một nữ hoàng hoàn toàn mới. Đó sẽ là kết quả của một World Cup đầy những điều bất ngờ, những cú sốc, những trận đấu vô cùng khó lường trước.

Đó là một vòng bán kết mà một nửa trong số 4 đội lọt vào vòng cuối cùng là những cái tên mới mẻ, khi lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết (Tây Ban Nha và Úc). Giờ đây, Úc đang trên con đường đi vào lịch sử khi họ chưa bao giờ tiến xa đến thế. Nhưng trong một giải đấu khiến họ tràn ngập ước mơ, họ còn muốn làm điều kỳ diệu: vô địch.

Chờ đợi một vòng bán kết nảy lửa - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Úc (trái) đang muốn làm nên điều kỳ diệu

Reuters

World Cup nữ đang cho thấy một lần nữa sức mạnh của bóng đá nữ châu Âu, nơi mà trình độ chuyên nghiệp hóa cao nhất. Đó là một xu hướng không thể cưỡng được khi bóng đá nữ ở đó phát triển nhất. 3 trong số 4 đội vào đến vòng cuối cùng năm nay đến từ châu Âu, là Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh. Ở World Cup 4 năm trước tại Pháp, cũng 3/4 đội vào bán kết đến từ châu Âu. Đó là con số lớn chưa từng có trong lịch sử. Ở 4 World Cup trước đó, số đại diện châu Âu ở bán kết chỉ là 2/4. Trong khi đó, ở giải 1999 tại Mỹ, khi giải chỉ có 16 đội lọt vào vòng chung kết, chỉ có đại diện duy nhất từ châu Âu (Na Uy) có mặt ở bán kết. Tính tổng cộng các đại diện châu Âu đã chiếm 19/36 suất bán kết ở 9 kỳ World Cup nữ trong lịch sử, nhưng mới có 3 lần trong số đó đăng quang (Đức các năm 2003, 2007 và Na Uy 1995). Lần này, lên ngôi nữ hoàng sẽ là một đội bóng châu Âu? Và nếu thế, đó liệu có thể là ai?

Ứng viên nào lên ngôi ?

Thụy Điển có phải là một ứng viên sáng giá bậc nhất? Bất chấp việc không phải là một đội bóng kỹ thuật và giàu tính cống hiến, đội bóng số 3 thế giới và đứng thứ 3 ở World Cup 2019 đã loại đương kim vô địch Mỹ và sau đó là Nhật Bản, đội được đánh giá cao hơn họ. Thụy Điển đã ghi 14 bàn cho tới lúc này, nhiều nhất giải, và Amanda Ilestedt cùng các đồng đội của cô đang mơ bay cao. Nhưng Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Hà Lan ở tứ kết có thể khiến cho những điệu nhạc ABBA không vang lên nữa trên sân World Cup? Anh hầu như chắc chắn sẽ được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Úc nhờ vào kinh nghiệm và trình độ tổ chức tốt hơn hẳn. Họ đã lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết và giờ đây họ muốn đi xa hơn thành tích đứng thứ 3 ở World Cup 2015 và thứ 4 ở World Cup 2019. Một trận chung kết toàn châu Âu liệu có thể xảy ra không? Hoàn toàn có thể. Điều đó đã từng xảy ra hai lần trong quá khứ, các giải 1995 (Na Uy thắng Đức 2-0) và 2003 (Đức thắng Thụy Điển 2-1).

Đội Úc vui sướng

Anh thắng Colombia (trái)

Nhưng đó là chuyện của chung kết, giờ hãy quay trở lại với bán kết. Đó chắc chắn sẽ là những trận vô cùng này lửa. Úc - Pháp ở tứ kết (Úc thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu 11 m, ngày 12.8) là trận thứ 4 phải đá hiệp phụ và là trận thứ 3 trong giải phải phân định thắng thua trong loạt luân lưu. Một cái nhìn sơ bộ cho thấy, World Cup nữ 2023 này có những cặp bán kết khá cân bằng, và điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều khả năng 1 hoặc cả 2 trận bán kết đều sẽ phải đá hiệp phụ, thậm chí đá luân lưu.

Một vòng bán kết đáng mong chờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.