Kỷ nguyên Liverpool - Klopp coi như khép lại

26/04/2024 12:34 GMT+7

Trong vòng 5 tuần, Liverpool lần lượt chấm dứt hy vọng ở Cúp FA, Europa League và giải Ngoại hạng Anh. HLV Klopp chỉ chính thức chia tay vào cuối mùa, nhưng mọi chuyện coi như đã kết thúc ngay lúc này. Khép lại cả một kỷ nguyên!

THẤT BẠI QUÁ NHANH, QUÁ DỄ DÀNG

Thắng, bại là lẽ thường tình trong môn bóng đá. Nhưng điều đáng nói ở đây là Liverpool liên tiếp thất bại một cách dễ dàng. Họ văng khỏi Cúp FA trước ngưỡng cửa bán kết, khi mà những ai quan tâm đều chỉ bàn đến đề tài nổi cộm là khả năng "ăn 4" để cuộc chia tay giữa Liverpool và HLV Juergen Klopp vào cuối mùa bóng thêm phần long trọng, thêm cả màu sắc huyền thoại.

HLV Klopp hết duyên với Liverpool

HLV Klopp hết duyên với Liverpool

REUTERS

Không lâu sau đó, Liverpool với tư cách ứng cử viên vô địch số 1, bỗng thua Atalanta đến 0-3 ngay trên sân nhà. Bây giờ, khả năng vô địch giải Ngoại hạng Anh chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, khi Liverpool thất thủ 0-2 trên sân Everton…

Văn hoa một tí, có thể nói Liverpool sụp đổ ở cả ba giải đấu "chỉ trong chớp mắt". Thầy trò Klopp chỉ thắng 2 trong 6 trận gần đây - mà một trong hai trận thắng ấy thật ra chỉ có ý nghĩa thủ tục (thắng Atalanta sau khi đã thua đậm ở lượt đi Europa League). Trước đây, Liverpool là đội giành được điểm số nhiều nhất từ hoàn cảnh bị dẫn điểm ở Ngoại hạng Anh. Cứ như đá kiểu gì, tình thế ra sao, rút cuộc Liverpool vẫn rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Giờ thì ngược lại: Liverpool thua Everton một cách toàn diện - từ thế trận cho đến tinh thần, quyết tâm. Đây là lần đầu tiên trong "kỷ nguyên Klopp", Liverpool thua trận derby Merseyside trên sân Everton ở giải Ngoại hạng.

VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

Cách đây vài tháng, Liverpool và HLV Klopp đồng loạt xác nhận việc chia tay vào cuối mùa bóng. Klopp nói rằng ông mệt mỏi. Trên mặt báo, thiên hạ mặc sức bình luận: chia tay ngay giữa vinh quang là thời điểm hoàn hảo, tốt đẹp nhất. Vậy Klopp thấy trước rằng đây sẽ là mùa bóng vinh quang, hay là khởi đầu của một sự sụp đổ? Thực tế đang đưa ra câu trả lời lạnh lùng. Không có "cú ăn 4" đã đành, nhưng có lẽ phải nói thêm: Liverpool… không còn gì nữa.

Kỷ nguyên Liverpool - Klopp coi như khép lại- Ảnh 2.

Thôi là hết anh sẽ đi đường anh...

Ở 3 trong 5 trận gần đây, Liverpool không thể ghi bàn. Trước đó, Liverpool đá 49 trận kể từ đầu mùa, chỉ có đúng 1 lần họ không ghi bàn (và đấy là trận đấu mà Liverpool bắn phá cầu môn M.U đến 34 lần). Mohamed Salah bây giờ như một cầu thủ không hề tồn tại. Cặp hậu vệ cánh Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold không còn tính chiến đấu. Thủ môn Alisson Becker chỉ đứng thứ 17 trong bảng điểm phong độ của toàn đội. Đấy đều là những "biểu tượng" của Liverpool cách đây không lâu. Cầu thủ mới, như Alexis McAllister hoặc Dominik Szoboszlai thì không nâng cấp được hàng tiền vệ như mong đợi.

M.U chìm trong thất vọng, mông lung suốt chục năm từ khi chia tay Alex Ferguson. Liverpool liệu có đối diện tương lai như vậy? HLV Arne Slot, có thể thay Klopp sau mùa bóng này, nói rằng sẽ có "khoảng 40 người" theo chân Klopp rời khỏi Anfield. Cứ thế mà hình dung…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.