Hoa xương rồng tháng 5 - Thơ của Chế Diễm Trâm

21/05/2023 08:30 GMT+7

.

Hoa xương rồng tháng 5 - Thơ của Chế Diễm Trâm - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Ngày đầu tháng 5
Sau lễ Rija Nưgar
Ta hẹn nhau trên ngọn đồi
Nghe hát bài dân ca Chăm về Po Nai thắm thiết

Anh đứng trên hòn đá vuông vức
Hướng về ngọn núi Chà Bang
Nơi tương truyền Po Nai
Vốn là nàng công chúa
Từ bỏ vinh hoa phú quý
Lên núi tu hành
Một lòng giúp dân
Tránh mọi tai ương

Tiếng hát anh cất lên
Hòa trong tiếng hát dân làng
Hòa trong điệu trống Baranưng
Hòa trong tiếng kèn Xaranai
Hòa trong nhạc gió
Hòa trong màn nắng
Hòa trong tiếng tù và dậy sóng biển dào dạt…

Dưới chân tảng đá vuông
Những thân xương rồng vươn lên mãnh liệt
Một đóa hoa xương rồng vừa nở
Anh cúi xuống xin đất mẹ bông hoa
Giắt lên tóc mai em sợi vắn sợi dài
Chắp tay cầu mưa thuận gió hòa
Cầu xin mùa màng tươi tốt
Em thầm cầu xin Nữ thần
Ban cho chúng ta một tình yêu hòa hợp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.