Eto'o lập hattrick, Chelsea nhấn chìm M.U

20/01/2014 04:09 GMT+7

(TNO) Cú hattrick của tiền đạo Samuel Eto'o chẳng những giúp Chelsea vượt qua M.U với tỷ số 3-1, mà còn gần như chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò David Moyes tại Premier League mùa này.

(TNO) Cú hattrick của tiền đạo Samuel Eto'o chẳng những giúp Chelsea vượt qua M.U với tỷ số 3-1, mà còn gần như chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò David Moyes tại Premier League mùa này.

>> Chelsea tranh thủ cướp ngôi đầu của Arsenal
>> HLV Mourinho mệt mỏi vì chiến thắng sít sao của Chelsea
>> M.U thua Tottenham, HLV Moyes nổi giận với trọng tài

 
Samuel Eto'o bay cao với cú hattrick vào lưới M.U - Ảnh: Reuters

Hành quân đến sân Stamford Bridge với khí thế mạnh mẽ sau trận thắng Swansea 2-0 ở vòng trước, M.U đã gây bất ngờ khi chủ động tấn công và dồn ép Chelsea trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm gì, Quỷ đỏ đã phải nhận một gáo nước lạnh từ Eto'o.

Bàn thắng của chân sút mang biệt danh "Báo đen" ở phút 17 khiến thế trận xoay chiều nhanh chóng, Quỷ đỏ hoảng loạn trong khi đội chủ nhà có nhiều thời gian để lên bóng hơn. Và việc M.U tiếp tục thủng lưới sau đó là điều không khiến nhiều người bất ngờ.

Nói một cách công bằng, M.U mới là những người nhập cuộc tốt hơn dù phải đá trên sân khách. Cũng chính họ là người tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, với cú sút ở góc hẹp của Ashley Young. Mặc dù vậy, điều Quỷ đỏ thiếu là một ngôi sao lớn, có thể tỏa sáng vào thời khắc quan trọng nhất.

 
Januzaj (trái) và Welbeck đều chơi rất cố gắng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm - Ảnh: AFP

Khi Rooney và Van Persie phải ngồi nhà, họ không có một người truyền lửa thật sự trên sân cho dù các cầu thủ trẻ như Januzaj và Welbeck đều chơi rất cố gắng.

Ở chiều ngược lại, điều M.U không có Chelsea lại có thừa. Quyết định cho Eto'o đá chính thay vì Torres, người ghi 2 bàn trong 2 vòng đấu liên tiếp vừa qua của Mourinho đã đem đến kết quả ngoài mong đợi.

Không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng "Báo đen" vẫn còn thừa duyên tại các trận đấu lớn. Sau bàn thắng kết liễu Liverpool ở vòng 19, Eto'o tiếp tục chứng minh cái duyên đó trước M.U.

Cái duyên ghi bàn của Eto'o thể hiện rất rõ qua bàn thắng mở tỷ số. Kinh nghiệm và các kỹ năng giúp "Báo đen" vượt qua Phil Jones và sau đó là De Gea.

 
Samuel Eto'o (áo xanh) gây nhiều khó khăn cho Vidic - Ảnh: AFP

Ngoài ra, bàn thắng (mở tỷ số) của Eto'o đến rất đúng thời điểm, khi Chelsea của anh đang tỏ ra khá lúng túng trước cách tiếp cận trận đấu của M.U. Một cách chính xác hơn, bàn mở tỷ số của Eto'o đã làm thay đổi hoàn toàn tình thế trên sân.

Bởi sau đó, M.U bị cóng hoàn toàn và kịch bản các trận thua của M.U từ đầu mùa nhanh chóng được tái diễn. Trong khi hàng công bế tắc, hàng thủ lại mắc sai lầm.

 
Eto'o đã đáp lại sự kỳ vọng của ông thầy Jose Mourinho - Ảnh: Reuters

Tệ hại hơn, người mắc sai lầm lại là người được họ tin tưởng nhiều nhất, trung vệ Vidic. Trong tình huống mà toàn bộ hàng hậu vệ M.U dâng lên bẫy việt vị, một mình Vidic vẫn loay hoay ở phía dưới. Sự lúng túng của trung vệ người Serbia khiến Quỷ đỏ phải trả giá và người trừng phạt họ vẫn là Eto'o (phút 45).

Sang đầu hiệp 2, thế trận tấn công của Chelsea vẫn được duy trì. Và Eto'o chỉ cần thêm 4 phút để hoàn tất cú hattrick của mình với cú đệm bóng đơn giản ở cự ly gần. Thêm một lần, bản năng sát thủ và sự tinh quái của "Báo đen" được thể hiện.

 
Đội trưởng Vidic bị truất quyền thi đấu ở phút 90 - Ảnh: Reuters

Dù rất cố gắng sau đó, M.U cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự nhờ công của cầu thủ vào thay người, Chicharito. Phải rất may mắn Quỷ đỏ mới không để thua thêm ở những phút cuối trận. Mặc dù vậy, họ vẫn phải "trả giá" vì dâng đội hình quá cao bởi chiếc thẻ đỏ của Vidic ở phút 90.

Trung vệ người Serbia đã có cú xoạc bóng thô bạo hơn mức cần thiết với Hazard và bị đuổi khỏi sân, khép lại một đêm thi đấu đáng buồn của cá nhân anh và Quỷ đỏ.

 
HLV David Moyes gần như đầu hàng cho cuộc đua vô địch - Ảnh: AFP

Thắng M.U 3-1, Chelsea tiếp tục bám đuổi Man City và Arsenal trên đường đua vô địch. Trong khi đó, M.U gần như phải nói lời chia tay với ngôi vương Premier League của mình. Sau 22 vòng đấu, thầy trò HLV David Moyes đã để kém đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm.

Lĩnh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.