Dọc đường SEA Games 32: Đi xem những đôi chân trưởng thành từ U.21

Quang Tuyến
Quang Tuyến
(từ Phnom Penh)
10/05/2023 09:24 GMT+7

Người hâm mộ nước nhà đang khá vui khi tuyển U.22 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32, sớm lọt vào bán kết. Nhưng với chúng tôi những người đã miệt mài làm các giải U.21 những năm qua thì càng vui và tự hào hơn với lứa tài năng này.

Tạo sức bật cho bóng đá trẻ

Từ giải U.19 ở Tây Ninh trở về vào ngày 5.5, chúng tôi dự định sẽ đến Phnom Penh xem trận U.22 Việt Nam gặp Thái Lan trở đi cho đến hết SEA Games 32 để có một cái nhìn chính xác, một thước đo với đối thủ cùng đẳng cấp về lứa tài năng đã từng có mặt ở sân chơi U.19, U.21 những năm gần đây. Nhưng khi mà giải đấu tại Campuchia chưa diễn ra, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của rất đông các cầu thủ U.22 cùng một vài thành viên đội bóng đề nghị những người tổ chức giải U.21 nên có mặt sớm để theo dõi và cổ vũ họ. Họ mong muốn từ bệ phóng U.21 bước ra sân chơi quốc tế được chúng tôi cho một sự động viên cần thiết. Họ cũng muốn những người đã dốc tâm làm bóng đá trẻ của Báo Thanh Niên trong suốt 27 năm qua đưa ra những góp ý chân tình, đâu là điểm mạnh và đâu còn là chỗ còn hạn chế cần phải khắc phục.

Dọc đường SEA Games 32: Đi xem những đôi chân trưởng thành từ U.21 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam thi đấu ngày càng tốt hơn

NGỌC DƯƠNG

Ngay Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trước khi đi Doha (Qatar) họp thường vụ AFC và dự bốc thăm Asian Cup cũng nhắn nhủ: "Báo Thanh Niên là đơn vị đã phối hợp VFF tạo sức bật cho lứa tài năng trẻ của bóng đá nước nhà suốt thời gian dài vừa qua. Đặc biệt toàn bộ cầu thủ lần này đều đã trưởng thành từ sân chơi U.21 nên cần có cái nhìn thấu đáo mà ít ai có thể quán xuyến chi tiết như các anh cả".

HLV Philippe Troussier: ‘U.22 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết’

Khi chúng tôi đến Phnom Penh xem trận U.22 Việt Nam gặp Malaysia trời bất ngờ đổ mưa như trút khác hẳn những ngày nắng nóng như thiêu đốt mà các đồng nghiệp cho biết trước đó. Cho dù thời tiết đột ngột thay đổi nhưng tình cảm mà người hâm mộ dành cho U.22 Việt Nam vẫn rất nồng nàn. Hơn 6.000 người, chắc chắn là 90% là khán giả Việt với màu đỏ phủ khắp 3 khán đài đã gần như đội mưa suốt trận để hết lòng ủng hộ cho các đôi chân trẻ tung hoành trên sân Prince.

Dọc đường SEA Games 32: Đi xem những đôi chân trưởng thành từ U.21 - Ảnh 2.

Quốc Việt (19) - vua ghi bàn ở các giải trẻ

NGỌC DƯƠNG

Đáp lại tình cảm đó, những tài năng U.22 Việt Nam cũng đã chứng tỏ một hình ảnh "lột xác" hơn, chơi tập trung và tưng bừng hơn, khắc phục phần nào những gì còn hạn chế trước đó. Khá đông người hâm mộ bình luận rôm rả trên khán đài đã ít có lời chê hơn mà thay vào đó là khá hài lòng khi họ cảm nhận một đội hình vận hành tương đối trơn tru, ít mắc sai sót, những miếng tấn công bắt đầu có nét và nhất là thể lực rất ổn khi đến phút chót vẫn còn đủ khỏe để có thể giải tỏa mọi áp lực mà một đội dày về thể hình và mạnh về sức như Malaysia đã gây sức ép trong phần lớn thời gian hiệp 2.

Khi HLV Troussier đề cao tính an toàn

Xem U.22 Việt Nam đá nếu so với giải U.19 hay U.21 quốc tế cũng từng đối đầu với lứa cầu thủ U của Malaysia, có thể chưa thấy những đường bóng sáng nước, cự ly giữa các tuyến có lúc còn lỗi nhịp, tỷ lệ chuyền hỏng vẫn còn. Nhưng càng đá tỷ lệ sai sót đó càng giảm đi chứng tỏ các tuyển thủ U.22 cũng nhận ra vài khiếm khuyết để kịp thời từng cá nhân khắc phục, kịp giữ được cho mình một cái đầu tự tin, bản lĩnh hơn để không vuột thế trận khỏi tay mình. Xem cách ghi bàn của Văn Tùng thực sự anh đã trưởng thành nhanh và khẳng định vị trí tiền đạo số 1.

Chúng tôi không muốn so sánh giữa Văn Tùng và Quốc Việt, vua ghi bàn ở các giải trẻ vì mỗi người có một phẩm chất, cá tính riêng và việc sử dụng thế nào cho hiệu quả đó là quyền của ông Troussier. Nhưng vào thời điểm này chọn Văn Tùng đá chính là hợp lý. Anh là 1 tiền đạo toàn diện, chơi chân và đầu đều tốt, xử lý cơ hội nhanh hệt như Tiến Linh. Có cảm giác ông Troussier vẫn chưa khai thác hết Văn Tùng cũng như Văn Đô khi rút cả 2 ra quá sớm từ đầu hiệp 2 khi về mặt tỷ số chúng ta chưa chắc đã an toàn, rất cần có thêm người săn bàn. Nhưng vị HLV người Pháp có lẽ muốn dành sự bất ngờ cho đối thủ bằng "dòng máu" mới Văn Khang và Công Đến cũng như sau đó đưa thêm Quốc Việt vào. U.22 Việt Nam cần có những người dẫn dắt, điều phối thế trận mà vai trò thu hút của những siêu dự bị này thực sự đã giúp cho mũi nhọn còn lại là Thanh Nhàn khuấy đảo dẫn đến 2 tình huống nổi nóng phạm lỗi của Malaysia và 2 chiếc thẻ đỏ.

Dọc đường SEA Games 32: Đi xem những đôi chân trưởng thành từ U.21 - Ảnh 3.

Tác giả (đầu tiên bên phải) trên khán đài sân Prince theo dõi trận U.22 Việt Nam và U.22 Malaysia

ĐAN KHANH

Cũng cần thời gian xem xét thêm để có cái nhìn về hàng thủ vì 2 bàn lọt lưới từ đầu đến giờ thực sự đều là những lỗi không đáng. Một pha phản lưới nhà của Vũ Tiến Long và một pha bắt bóng vuột của thủ môn Quan Văn Chuẩn để đối thủ ghi bàn. Đó là những vấn đề có thể khắc phục bởi thực sự hàng phòng ngự U.22 Việt Nam đã vận hành khá ổn. Ông Troussier có lẽ cũng như ông Park đề cao sự an toàn lên hàng đầu trước khi triển khai triết lý chơi bóng cho cả đội nên thấy rất rõ 3 trung vệ rất gần nhau, bọc lót và bịt các khoảng trống rất kín. 2 cánh Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng cũng thi đấu rất tỉnh táo, phòng thủ quyết liệt và hỗ trợ tấn công tốt. Chỉ có điều khoảng trống giữa họ và các trung vệ vẫn còn nên đôi lúc vẫn bị khai thác. Nếu khắc phục điều này chắc chắn U.22 Việt Nam sẽ vững vàng hơn khi bước vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.