Đình Bắc: Hành trình 'trổ mã' đáng kinh ngạc và trò cưng của HLV Troussier

18/10/2023 14:05 GMT+7

Từng bị SLNA thải loại vì quá nhỏ con, thậm chí bỏ 2 năm để học văn hóa, nhưng khát khao với trái bóng và pha 'trổ mã' muộn ngoạn mục đã đưa Nguyễn Đình Bắc đến thẳng đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc đang có bước tiến vượt bậc

Đình Bắc đang có bước tiến vượt bậc

Minh Đức


Nguyễn Đình Bắc là trường hợp khá đặc biệt của bóng đá Việt Nam, khi ở tuổi 19 đã có 2 trận liền đá chính và luôn ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong 3 trận giao hữu gần nhất tại kỳ FIFA Days tháng 10.

Ở đợt giao hữu tối quan trọng, được xem là dịp cuối cùng để rà soát đội hình và chốt bộ khung cho vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng sau, việc HLV Philippe Troussier ưu tiên cơ hội ra sân cho chàng trai sinh năm 2004 là hết sức đặc biệt.

Thực sự, mọi thứ diễn ra quá nhanh cho Nguyễn Đình Bắc – chàng trai quê ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) 5 năm trước từng tức tưởi về nhà trong nước mắt khi bị CLB SLNA thải loại vì "còi" quá.

Khi đó ở tuổi 14, học đến lớp 9 mà Đình Bắc chỉ cao hơn 1,50 m một chút, quá nhỏ để các thầy tính toán đường hướng phát triển bóng đá chuyên nghiệp, trong khi nhà anh không ai cao quá 1,70 m cả.

Đình Bắc (15) đã có cuộc "trổ giò" ngoạn mục

Đình Bắc (15) đã có cuộc "trổ giò" ngoạn mục

Minh Tú

Đối với mọi cậu bé xứ Nghệ, được vào lò SLNA luôn là ước ao lớn nhất, chẳng nỗi đau nào bằng việc phải xa trung tâm đào tạo trẻ khoác lên mình rất nhiều giấc mơ trong truyền thuyết đó.

Nỗi khát khao đó vẫn âm ỉ bên trong Đình Bắc kể cả khi bỏ học đá bóng để theo học văn hóa. Chỉ sau 2 năm, nhịn không nổi anh lại xin nhà được đi theo trái bóng lần nữa.

Thời điểm Đình Bắc liều lĩnh bỏ học lớp 11 để khăn gói ra Quảng Nam "tầm sư học đạo" hồi tháng 9.2020, hành trang nặng ký nhất của anh là đam mê với trái bóng, lời giới thiệu của một người thầy tại Nghệ An, cộng một chút tự tin chiều cao đã "nhích" lên được 1,63 m, tạm xem là mức trung bình.

Tại Tam Kỳ xứ Quảng, câu chuyện kỳ lạ mang tên Đình Bắc bắt đầu. Không biết là do hợp nước, thổ nhưỡng thế nào mà chỉ trong 3 năm anh đã "trổ giò" đến 15 cm, lúc này cao 1,78 m và chưa biết chừng còn cao thêm nữa.

Đình Bắc và Khuất Văn Khang tại vòng loại U.23 châu Á

Đình Bắc và Khuất Văn Khang tại vòng loại U.23 châu Á

Minh Tú

Có thể nói Đình Bắc có cuộc đời thứ 2 nhờ thắm duyên mảnh đất Tam Kỳ. Đặc biệt dưới sự dìu dắt của thầy Đặng Đức Nhật tại đội hạng nhì Quảng Nam, anh đã được hít thở những trải nghiệm chinh chiến vỡ lòng đầu tiên.

Bỏ qua năm 2021 các giải trẻ bị hoãn vì dịch Covid-19, sau giải U.19 quốc gia 2022, Đình Bắc chơi tốt ở giải hạng nhì quốc gia và được HLV Đinh Thế Nam bốc lên đội tuyển U.19 Việt Nam dự giải U.19 Đông Nam Á và sau đó là giải U.19 quốc tế 2022 tổ chức tại Bình Dương.

Cú hích từ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia giúp Đình Bắc càng hưng phấn, dù vẫn còn phải cải thiện về kỹ chiến thuật, nhưng đủ thuyết phục HLV Văn Sỹ Sơn trao cơ hội lên đội 1 Quảng Nam đá mùa chuyên nghiệp đầu tiên năm 2023.

Được ra sân thường xuyên và "hợp thầy" giúp Đình Bắc bớt đi vẻ hoang dại, trở nên mạnh mẽ, các pha xử lý dần có tính hợp lý hơn. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất quốc gia 2023 với 8 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 12 trận, góp công đưa CLB Quảng Nam trở lại "mái nhà xưa" V-League.

Đình Bắc có tương lai tươi sáng nếu phát triển đúng hướng

Đình Bắc có tương lai tươi sáng nếu phát triển đúng hướng

Minh Tú

Chuỗi phong độ ấn tượng cuối mùa 2023 giúp Đình Bắc tích lũy rất nhiều sự tự tin, để anh tiếp tục chơi tốt trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2024 hồi tháng 9, đá chính trong cả 3 trận tại ASIAD 19.

Ở tuổi 19, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh cho Đình Bắc, giống hệt cách cơ thể anh vẫn phổng phao cao lớn thêm mỗi ngày. Đặc biệt trong tháng 10 này, anh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi vào sân thay người trước đội Trung Quốc, tiếp nối bằng 2 trận liền đá chính trước đối thủ mạnh như Uzbekistan và Hàn Quốc.

Hy vọng đà phát triển này sẽ được Đình Bắc trân trọng, trong sự để mắt và dìu dắt kỹ càng của các thầy Đặng Đức Nhật, Văn Sỹ Sơn ở CLB Quảng Nam và "Phù thủy trắng" Philippe Troussier, để chàng trai sinh năm 2004 có thể cất cánh bay cao như khát khao cháy bỏng những ngày đầu theo học đá bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.