Điều gì đang xảy ra với Newcastle?

29/11/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Mùa trước, Newcastle bất ngờ vươn đến vị trí số 5, trên cả Chelsea, được khen ngợi không chỉ ở Premier League mà trong làng bóng đỉnh cao tại châu Âu nói chung.

(TNO) Mùa trước, Newcastle bất ngờ vươn đến vị trí số 5, trên cả Chelsea, được khen ngợi không chỉ ở Premier League mà trong làng bóng đỉnh cao tại châu Âu nói chung.

>> Liverpool và Newcastle đều thắng sít sao ở Europa League
>> Newcastle lấy lại tên sân St James' Park
>> Mourinho nhắn tin động viên HLV Newcastle

 
Newcastle (trái) đang đứng gần chót bảng, chỉ cách 2 điểm so với khu vực rớt hạng - Ảnh: AFP

Mùa này, họ được chờ đợi như một trong những "con ngựa ô" đáng xem nhất trên sân cỏ Anh, và sự chờ đợi càng tăng cao khi đội bóng của HLV Alan Pardew khởi đầu bằng cách thắng Tottenham (vâng, đấy là Tottenham từng thắng M.U trên sân Old Trafford). Còn ai nhớ chuyện, trong cơn cao hứng, Newcastle ký với Pardew bản hợp đồng mới có thời hạn đến 8 năm?

Bây giờ, Newcastle ấy đang đứng gần chót bảng, chỉ cách 2 điểm so với khu vực rớt hạng. Họ chỉ hòa 2, thua 3 trong 5 vòng đấu gần đây, mới nhất là 2 trận thua trước Stoke và Southampton - các đối thủ yếu hoặc... rất yếu. Điều gì đang xảy ra? Và Newcastle liệu có hối hận về bản hợp đồng 8 năm đã ký với HLV Pardew?

Về mặt đẳng cấp, Newcastle là một thế lực trong làng bóng Anh, như họ đã thể hiện ở mùa trước. Về lực lượng, không ai có thể xem thường một đội bóng có Hatem Ben Arfa, Yohan Cabaye, Demba Ba hoặc Papiss Demba Cisse.

Mới đây, khi người ta thống kê số liệu chuyên môn sau 1/3 mùa bóng, Ben Arfa được ghi nhận là cây lừa bóng số 1 châu Âu - hơn rất xa so với những ngôi sao giỏi lừa bóng như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hoặc Franck Ribery.

Lạ thay, các số liệu thống kê cho thấy Newcastle mùa này không hề thua sút chính họ mùa trước. Ví dụ, tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn, ở cả sân nhà lẫn sân đối phương, trong cả tình huống cố định lẫn tình huống mở.

Sai sót trong phòng thủ, tỷ lệ tranh chấp bóng thành công, đều bằng hoặc cao hơn mùa trước. Chỉ có các số liệu liên quan đến khả năng tấn công, như tỷ lệ ghi bàn, số lần dứt điểm hoặc số cơ hội tạo được, là giảm đi.

Tất cả cho thấy: Newcastle không hề suy yếu, nhưng đối thủ đã hiểu rõ về họ và biết cách vô hiệu hóa sức mạnh của họ - đặc biệt là sức tấn công. Đây chính là quy luật của cuộc sống (chứ không riêng gì bóng đá).

Đôi khi, đứng yên có nghĩa là đã đi lùi. Newcastle không yếu đến mức có thể rơi vào nhóm đội rớt hạng, nhưng khi chính họ không có chiến lược đặc sắc để nâng cao hơn nữa các ưu điểm của mình, thì vị trí số 5 như mùa bóng trước coi như nằm ngoài tầm với.

Không tự hoàn thiện, đấy chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Newcastle sa sút trong mùa bóng này. Có người cho rằng cặp tiền đạo Ba - Cisse chưa phát huy hết công suất, đấy chẳng qua chỉ là một chi tiết cụ thể. Ảnh hưởng của việc thi đấu ở Europa League cũng chỉ là chi tiết cụ thể khác...

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.