Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Euro khắc nghiệt hơn World Cup

18/06/2012 03:52 GMT+7

Tôi nghĩ Euro hấp dẫn hơn World Cup. Một là, trình độ các đội bóng châu Âu khá ngang ngửa nhau và đều đạt đến hàng “cao thủ”, đến độ không thấy đội “lót đường” ở bất kỳ bảng nào. Hai là, các đội đều có lối chơi hiện đại, ngay cả đội Ý ngày nào chơi “đổ bê tông” hay “phòng ngự kiểu Ý” thì nay cũng chơi thanh thoát hơn. Ba là, “truyền thống” ngôi vương không bao giờ trao lại cho đội đương kim vô địch nên có vẻ như luôn có “nhà vua” khác.

Tôi nghĩ Euro hấp dẫn hơn World Cup. Một là, trình độ các đội bóng châu Âu khá ngang ngửa nhau và đều đạt đến hàng “cao thủ”, đến độ không thấy đội “lót đường” ở bất kỳ bảng nào. Hai là, các đội đều có lối chơi hiện đại, ngay cả đội Ý ngày nào chơi “đổ bê tông” hay “phòng ngự kiểu Ý” thì nay cũng chơi thanh thoát hơn. Ba là, “truyền thống” ngôi vương không bao giờ trao lại cho đội đương kim vô địch nên có vẻ như luôn có “nhà vua” khác.

Thực tế Euro hấp dẫn bởi nó khắc nghiệt, đã tỏ rõ dù mới hơn nửa vòng bảng. Gần như không có đội “chiếu dưới” và cho dù có đội “kèo trên” thì phần thắng cũng chưa chắc thuộc về đội được cho là mạnh. Ai cũng phải chạy “trối chết” và bảng nào cũng là bảng “tử thần”.

Gần như kỳ Euro nào cũng có “ngựa ô”, cũng có “ông lớn” ngã ngựa từ vòng bảng. Nó kịch tính mà không kém phần sôi động, nó khốc liệt mà không kém phần lãng mạn, nó đau đớn mà không kém phần hào hứng. Nó như là một loại chính kịch của một đạo diễn lớn, có pha vài cảnh bi hài nhưng rồi luôn hạ màn theo đúng logic của nó. Đó là logic chiến thắng của kẻ... biết chơi!

Nguyễn Minh Hải (7/26 Lý Tế Xuyên, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.