Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Euro đến với xóm nhỏ

15/06/2012 03:41 GMT+7

Mùa hè này tôi về thăm quê. Quê tôi ở Hà Tĩnh vùng miền Trung nắng nóng, đến tối mới mát dịu nhưng không khí Euro lại nóng lên. Từ ngõ xóm đã nghe tiếng gọi nhau đến nhà ông Hào (chú của tôi) uống nước chè xanh mới nấu và xem đá bóng.

Mùa hè này tôi về thăm quê. Quê tôi ở Hà Tĩnh vùng miền Trung nắng nóng, đến tối mới mát dịu nhưng không khí Euro lại nóng lên. Từ ngõ xóm đã nghe tiếng gọi nhau đến nhà ông Hào (chú của tôi) uống nước chè xanh mới nấu và xem đá bóng.

Quả bóng sắp lăn, đã có khá đông bà con đến. Họ là những nông dân ở nhiều lứa tuổi, buổi chiều còn gặt lúa cày ruộng ngoài đồng và một số vị cao tuổi cùng các cháu nhỏ học sinh mới nghỉ hè. Thật thú vị được nghe các “bình luận viên” của xóm phân tích, bình luận trận đấu và đưa ra một số nhận định. Các chuyên gia chân đất đã nhớ rõ tên, dáng chạy, đặc điểm của từng cầu thủ và cũng cãi nhau, phản biện chan chát. Bỗng nhớ những năm cuối của thế kỷ trước, tôi còn ít biết về Euro vì chưa có điện và ti vi. Nay sau lũy tre làng bà con mình được xem nhiều trận cầu nảy lửa ở tận trời Âu thật là thú vị.

Kết thúc trận thứ nhất, nhiều cậu thanh niên nằm nghỉ trên nền nhà mát rượi, cửa mở toang để chờ xem trận thứ hai. Xóm nhỏ quê tôi vẫn yên bình như xưa.

Nguyễn Văn Minh
(4 Yên Thế, P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)

>> Bạn gái cũ Puyol du hí cùng tình mới
>> Fernando Torres: Tôi đang khát khao ghi bàn
>> David Villa chia tay EURO 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.