Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Cái bắt tay trên sân cỏ

24/06/2012 03:00 GMT+7

Nếu như bạn là một người mê bóng đá hoặc đã từng đứng trên sân cỏ thì có thể hiểu đuợc sự nóng giận của các cầu thủ trong một trận đấu. Khi đá bóng, ai cũng muốn thắng, đó là ước muốn hoàn toàn chính đáng. Nhưng chiến thắng vẫn chưa đủ. Vì bóng đá còn cần tới tình yêu, sự đam mê và đặc biệt là sự tôn trọng. Và ở đây sự tôn trọng thể hiện qua cái bắt tay. Cái bắt tay xin lỗi khi làm đội bạn ngã. Kể cả khi mình không phạm lỗi, cái bắt tay cũng cần thiết để thể hiện tinh thần thể thao.

Nếu như bạn là một người mê bóng đá hoặc đã từng đứng trên sân cỏ thì có thể hiểu đuợc sự nóng giận của các cầu thủ trong một trận đấu. Khi đá bóng, ai cũng muốn thắng, đó là ước muốn hoàn toàn chính đáng. Nhưng chiến thắng vẫn chưa đủ. Vì bóng đá còn cần tới tình yêu, sự đam mê và đặc biệt là sự tôn trọng. Và ở đây sự tôn trọng thể hiện qua cái bắt tay. Cái bắt tay xin lỗi khi làm đội bạn ngã. Kể cả khi mình không phạm lỗi, cái bắt tay cũng cần thiết để thể hiện tinh thần thể thao.

Nhìn Euro với nhiều hình ảnh như vậy nghĩ lại bóng đá VN, sao tôi thấy cầu thủ mình ít bắt tay đến thế. Thay vào đó là những vụ xô xát, cãi vã. Cầu thủ VN đâu có thiếu tình yêu, sự đam mê với bóng đá. Thật buồn khi những đức tính tốt đẹp đó của người VN ngày càng ít thấy trên sân cỏ.

Thôi thì mong rằng, nếu bạn là một cầu thủ bỗng dưng đọc được bài viết này hãy thử bắt tay thay cho xô xát xem sao. Hãy là người đầu tiên tạo nên sự thay đổi cho nền bóng đá VN, bạn nhé!

Doãn Hoàng Vũ
(212 D2 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thống Nhất, TP.Vũng Tàu)

>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": “Cá cược” tinh thần
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Sao thế Robben ?
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Euro khắc nghiệt hơn World Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.