Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Bánh canh chả cá thức cùng bóng đá

15/06/2012 03:40 GMT+7

Mọi người trong xóm ở làng chài ven biển quê tôi, ai cũng biết quán bánh canh chả cá của chị Tư có thâm niên từ nhiều năm nay, trải qua không biết bao mùa bóng đá Euro, tồn tại đến tận bây giờ.

Mọi người trong xóm ở làng chài ven biển quê tôi, ai cũng biết quán bánh canh chả cá của chị Tư có thâm niên từ nhiều năm nay, trải qua không biết bao mùa bóng đá Euro, tồn tại đến tận bây giờ.

Nhờ vậy nó giúp nuôi sống cả một gia đình gồm ba thế hệ, trên chục miệng ăn. Nơi ngôi nhà cấp 4, cũng là địa điểm mở quán bánh canh của chị Tư, người ta cảm nhận cái không khí bóng đá Euro tràn ngập mọi ngóc ngách. Những tờ lịch thi đấu bóng đá khổ lớn nhất, được chính tay thằng con trai lớn của chị mua từ nhà sách về dán đầy các bức tường. Chiếc ti vi màn hình phẳng to đùng cũng được dịch chuyển từ phòng khách ra bên ngoài để phục vụ khách. Không những thế, bà chủ quán còn ra “chiêu” tiếp thị món bánh canh bình dân nhưng được hòa cùng với niềm đam mê môn thể thao vua khá dí dỏm bằng dòng chữ in trên tấm băng rôn được treo trước quán “Bánh canh chả cá thức cùng bóng đá”.

Ôi bóng đá đã mang đến cho chúng ta niềm vui thật giản dị, tô điểm cho cuộc sống thêm phần thi vị hơn.

Trần Ngọc Sơn
(477 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận)

>> Đội tuyển Ý không gọi cựu binh, chỉ gọi "siêu quậy
>> Bị dọa giết vì được gọi dự Euro 2012
>> Terry, Ferdinand có thể vắng mặt ở Euro 2012
>> Tuyển Ukraine thiếu thủ môn kinh nghiệm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.