CLB Hà Nội thua 6 bàn không gỡ, tiếp tục đứng cuối bảng AFC Champions League

04/10/2023 19:01 GMT+7

CLB Hà Nội thua 0-6 trước Urawa Red Diamonds ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

CLB Hà Nội vẫn duy trì bộ khung lực lượng gồm các tuyển thủ quốc gia và dàn ngoại binh trong cuộc so tài với CLB Urawa Red Diamonds ở lượt thứ hai vòng bảng AFC Champions League lúc 17 giờ trên sân Saitama (Nhật Bản).

Bên cạnh những ngoại binh tên tuổi rải đều 3 tuyến như Damien Le Tallec, Marcao Silva, Herlison Caion, Joel Tagueu, Milan Jevtovic, HLV Bozidar Bandovic cũng bố trí Duy Mạnh, Thành Chung án ngữ hàng thủ, Tuấn Hải chạy cánh, trong khi Hùng Dũng, Văn Quyết đá giữa.

Cũng giống trận gặp Pohang Steelers, CLB Hà Nội đã ra sân với đội hình lùi sâu cùng lối chơi thận trọng. Đội bóng thủ đô nỗ lực cầm bóng triển khai lối chơi từ phần sân nhà, tận dụng tốc độ và khả năng càn lướt của bộ đôi Caion và Tagueu để lên bóng.

CLB Hà Nội thua 6 bàn không gỡ, tiếp tục đứng cuối bảng AFC Champions League - Ảnh 1.

CLB Hà Nội thua đậm

Tuy nhiên, trước đội bóng đang là đương kim vô địch AFC Champions League, CLB Hà Nội đã bộc lộ thiếu sót. Từ tình huống phạt góc ở phút thứ 9, Jose Kante Martinez chạy chỗ khôn ngoan và dứt điểm rất mạnh. Trong pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, Tuấn Hải đã không thể ngăn bàn thắng của đối thủ, thậm chí còn bị tính là phản lưới nhà.

CLB Urawa tiếp tục tràn lên sau bàn mở tỷ số. Phút 17, Le Tallec phạm lỗi với Toshiki Takahashi trong vòng cấm. Đây là pha bóng thứ hai chỉ sau 2 trận mà Le Tallec đẩy đội nhà vào thế bất lợi (trận trước anh phản lưới). Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho chủ nhà hưởng quả 11 m. 

Trên chấm phạt đền, Alexander Scholz thực hiện chuẩn xác cú đá để nhân đôi cách biệt cho Urawa ở phút 19. 

Đội chủ sân Saitama sau đó chủ động lùi về phòng ngự và giảm nhịp trận đấu. Giành lại quyền kiểm soát bóng, CLB Hà Nội bắt đầu tổ chức tấn công, nhưng với những ngoại binh chưa có nhiều thời gian gắn bó cùng nhau, các học trò của HLV Bandovic đá rời rạc, thiếu đột biến.

Trận đấu được định đoạt trong hiệp 1 khi Takahashi đi bóng kỹ thuật và đặt lòng cực hiểm bằng chân trái ở phút 37 để nâng tỷ số lên 3-0. Đây là trận thứ hai liên tiếp ở AFC Champions League, CLB Hà Nội thua 0-3 trong hiệp 1.

CLB Hà Nội thua 6 bàn không gỡ, tiếp tục đứng cuối bảng AFC Champions League - Ảnh 2.

Marcao Silva (áo tím) gây thất vọng

Sang hiệp 2, CLB Urawa chủ động chơi chậm, chắc, giữ tốc độ lên bóng vừa phải nhằm tiết kiệm thể lực. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, bởi trong khi CLB Hà Nội mạnh dạn tràn lên tấn công, Urawa cũng có những pha phản đòn đáng xem.

Phút 64, Takahiro Sekine "xát muốt" vào nỗi đau của CLB Hà Nội khi bật cao đánh đầu chuẩn xác từ tình huống phạt góc, nâng tỷ số lên 4-0. 

Phút 67, Marcao phạm lỗi với cầu thủ Nhật Bản trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền. Jose Kante Martinez không đánh bại được Tấn Trường ở cú sút đầu tiên, nhưng nhanh chóng lao vào đá bồi tung nóc lưới để ghi bàn thắng thứ 5 cho Urawa. 

Chiến thắng 6-0 cho Urawa được ấn định ở phút 86. Ohata Ayumu thoát xuống ở mép trái vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc. Tấn Trường đẩy bóng thẳng đến vị trí Ekanit Panya chọn sẵn, và chân sút của Thái Lan đã dứt điểm gọn gàng vào cầu môn bỏ trống. 

Thắng đậm 6-0 trước CLB Hà Nội, CLB Urawa vươn lên vị trí thứ hai bảng J với 4 điểm sau 2 trận, còn CLB Hà Nội đứng cuối bảng với 0 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 10 bàn. Ở trận còn lại, Pohang Steelers đã ngược dòng thắng Wuhan Three Towns với tỷ số 2-1. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.