Chú gà kỳ lạ của 8X miền Tây: Thân hình trụi lông, thích ngồi chơi trên mâm

05/01/2022 16:16 GMT+7

Anh Trương Hải Phong (35 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) sở hữu một chú gà kỳ lạ nhất miền Tây, với thân hình trụi lông, thích ăn cơm theo khẩu phần như con người và ngồi chơi trên mâm...

Nuôi trong lồng kính như em bé

Ngồi khui từng miếng sầu riêng để lên mâm cùng với đu đủ, anh Phong cho biết đây là khẩu phần ăn tráng miệng theo mùa hoặc theo ngày của chú gà trụi lông “độc nhất miền Tây”. Đặc biệt, vì yêu thương chú gà như thành viên trong gia đình nên anh cho nó ăn đủ 3 bữa theo khẩu phần ăn của gia đình. “Việc thích ăn sầu riêng được gia đình phát hiện khi đang ăn trái cây và chú gà kêu la inh ỏi, khi cho ăn rồi đâm ra 'ghiền' cho đến giờ”, anh Phong kể.

Chú gà không lông, thích ngồi trên chiếc mâm khi đặt cạnh chủ

DUY TÂN

Anh Phong cho biết, anh kinh doanh gà kiểng đến nay đã hơn 8 năm. Năm 2017, anh nhập 2 cặp giống gà Peru từ nước ngoài về nuôi để nhân giống với giá 2.500 USD (gần 57 triệu đồng). Sau khoảng thời gian sinh sản nhiều lứa bình thường thì cặp gà này đẻ ra một con gà không lông. Thấy vậy, anh để lại nuôi làm kiểng.

Thích dạo quanh ngoài sân vườn khi trời nắng ấm

DUY TÂN

“Gà bố mẹ có bộ lông đầy đủ. Suốt nhiều năm, gà đẻ nhiều lứa đều bình thường, nhưng gần đây đẻ được 8 con thì có 1 con không lông. Do đó, tôi phải nuôi nó trong lồng kính, ủ ấm như em bé sinh non. Đến lớn hơn xíu thì cho nó ngủ mùng để tránh muỗi”, anh Phong kể.

Giống gà Peru có đặc điểm "hiếu chiến"

DUY TÂN

Có nhiều sở thích như người

Từ lúc gà còn nhỏ, anh Phong thường dắt nó đi chợ, trên cổ lúc nào cũng đeo dây chuyền vàng trông rất hài hước. Anh đăng tải ảnh chụp gà không lông lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chú gà không lông ngộ nghĩnh bên cạnh chủ

DUY TÂN

Đến nay, chú gà trống không lông đã được 18 tháng tuổi, cân nặng 3,3 kg và có nhiều sở thích lạ kỳ như: thích được vuốt ve; ăn cơm 3 bữa theo khẩu phần ăn của chủ; ăn tráng miệng bằng trái cây, thích nhất là ăn sầu riêng, đu đủ; thích tắm nắng; ngồi chơi trên mâm...

Thích ăn tráng miệng bằng trái cây, đặc biệt là sầu riêng

DUY TÂN

“Do chú gà không lông nên phải cho ngủ mùng, thường xuyên bôi nghệ để bảo vệ lớp da, tránh bị muỗi chích. Gà thích tắm nắng nên thường ra sân vườn nằm phơi nắng hàng giờ liền, đói thì tìm đến chủ rồi khều, mổ để ra hiệu đòi ăn. Mỗi ngày, tôi cho nó ăn 3 lần: sáng, trưa, chiều. Mỗi tuần tắm cho nó từ 2 - 3 lần, thường tắm bằng xà bông thơm, sữa tắm hoặc dùng khăn lau mình cho sạch”, anh Phong chia sẻ.

Chú gà không lông được các thành viên trong gia đình cưng nựng, chăm sóc

DUY TÂN

Giống gà này chỉ thích thời tiết ấm áp, khi lạnh da gà tái đi và thường nằm im một chỗ để ủ ấm. Khi thời tiết ấm áp, gà rất hoạt bát và da ửng đỏ, hồng hào. Bởi gà không lông nên gây hiếu kỳ với mọi người và một số người cho rằng nó đã bị chủ nhân nhổ lông. Tuy nhiên, anh Phong khẳng định gà sinh ra đã không có lông, lớp da mịn màng, trắng trẻo, nếu nhổ lông sẽ xuất hiện lỗ chân lông rất to và rõ.

Chủ nhân yêu thương, đeo dây chuyền vàng cho chú gà không lông

DUY TÂN

Một số người hỏi mua chú gà không lông với giá cao nhưng anh Phong chưa có ý định bán. “Thời gian gần đây, tôi cũng cho gà không lông ghép cặp sinh sản được 1 lứa và may mắn được 1 gà mái không lông. Hiện gà mái cũng được 1 năm tuổi, sắp tới tôi hy vọng sẽ nhân đàn được số lượng nhiều hơn để nuôi kiểng”.

Gà không lông có chuồng riêng được làm lưới, lót khăn và ngủ mùng

DUY TÂN

Chị Lê Thị Thúy Diễm (30 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Trước giờ tôi mới tận mắt thấy chú gà với thân hình không lông ngộ nghĩnh, tính tình y như đứa con nít. Đây có thể nói là con gà kỳ lạ và độc nhất miền Tây”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.