Chỉ mỗi Bồ Đào Nha của Ronaldo "ngã ngựa"

13/10/2012 05:14 GMT+7

(TNO) Loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu không có bất ngờ lớn ngoại trừ "Tiểu Selecao" Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo để thua 0-1 trên đất Nga.

(TNO) Loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, diễn ra đêm qua và rạng sáng (13.10 - giờ VN), không có bất ngờ lớn ngoại trừ "Tiểu Selecao" Bồ Đào Nha (BĐN) của siêu sao Cristiano Ronaldo để thua 0-1 trên đất Nga.

>> Ronaldo được tăng lương lên 15 triệu euro/năm
>> Mourinho "ca" Ronaldo, Mancini nhận thua
>> Chờ đợi màn ra mắt của HLV Capello ở tuyển Nga

 
Ronaldo (7) đang có phong độ cao nhưng không thể chọc thủng lưới tuyển Nga - Ảnh: AFP

BĐN là một trong số ít "đại gia" phải thi đấu sớm nhưng chính họ là đội bóng lớn duy nhất bị "ngã ngựa" ở lượt trận vừa qua.

Siêu sao Ronaldo và các đồng đội kiểm soát bóng tới 70% nhưng không kiếm nổi một bàn thắng, đành ngậm ngùi rời nước Nga với hai bàn tay trắng. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong cuộc thư hùng trên sân Luzhniki là Kerzhakov, ngay từ phút thứ 6.

 
Bàn thắng sớm của Kerzhakov đã giúp Nga vượt qua BĐN - Ảnh: AFP

Thất bại với tỷ số sít sao không làm người Bồ lo lắng nhiều. Tuy nhiên, chỉ cảm thấy tiếc cho Ronaldo, đây là trận thứ 99 siêu sao đang thi đấu cho Real Madrid khoác áo tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Ronaldo đang có sự khởi đầu tốt nhất kể từ khi bước chân vào sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Điều đó thể hiện ở con số 14 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Thậm chí, trong 3 trận đấu gần nhất, cựu cầu thủ của M.U đã 2 lần lập hat-trick và 1 lần lập cú đúp. Nhưng từng ấy là chưa đủ để anh giúp Bồ Đào Nha thoát khỏi thất bại bẽ bàng trên đất Nga.

 
HLV Fabio Capello đang thành công cùng với tuyển Nga - Ảnh: Reuters

Ở phía ngược lại, HLV Fabio Capello tiếp tục ghi dấu ấn về tài cầm quân của mình. Vẫn là lối chơi tấn công hào hoa nhưng "Gấu Nga" đã được bổ trợ thêm bởi những lý thuyết về thực dụng và tính hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Ý, "Gấu Nga" đã dạy cho Bồ Đào Nha một bài học về cách phải biết tôn trọng đối thủ. Ở thời điểm hiện tại, tuyển Nga không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn cực kỳ sắc sảo trong tấn công. Thầy trò Capello chưa thủng lưới bàn nào và ghi được 7 bàn tại vòng loại World Cup 2014.

Với chiến thắng này, “Gấu Nga” độc chiếm ngôi đầu bảng F với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận, rộng cửa giành vé tới Brazil. Trong khi đó, BĐN của Ronaldo tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 2 với 6 điểm và bắt đầu cảm thấy "hơi nóng" từ phía sau của Israel - đội đã đè bẹp Luxembourg đến 6-0, có được 4 điểm và xếp vị trí thứ 3.

Ngoài tuyển Nga toàn thắng cả 3 trận, Đức (bảng C), Hà Lan và Romania (bảng D) là các đội cùng được 9 điểm sau 3 trận.

 
Tuyển Đức (áo trắng) dễ dàng đè bẹp CH Ireland 6-1 - Ảnh: AFP

"Những cỗ xe tăng" Đức chỉ hơi khựng lại ở những phút cuối trên sân của CH Ireland, khi trước đó Marco Reus (2 bàn), Ozil, Klose và Toni Kroos (2 bàn) đã tạo một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Chiến thắng 6-1 đủ để thầy trò Joachim Loew độc chiếm vị trí nhất bảng C.

Hà Lan quả không "hổ danh" là vua vòng loại, mặc dù trận này họ chỉ thắng có... 3-0. Tiếp đội bóng "chiếu dưới" Andorra là cơ hội để "Lốc màu da cam" tăng tốc và chỉ khi hiệp 2 đi được 5 phút, thế cuộc đã được định đoạt. Van Der Vaart, Huntelaar và Ruben Schaken là các tác giả của 3 bàn thắng vào lưới Andorra.

Được 9 điểm sau 3 trận nhưng Hà Lan không "độc nhất" ở bảng D làm được điều đó. Romania cũng làm điều tương tự, vòng ngày họ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và cũng được số điểm tuyệt đối sau 3 trận đã đấu.

Xem ra, trận đấu ở Bucharest (Romania - Hà Lan) vào ngày 17.10 tới hứa hẹn sẽ rất kịch tính, mang tính chất quyết định cho vị trí nhất nhì của bảng D.

 
Tuyển Anh (áo trắng) của Wayne Rooney (10) đánh bại San Marino đến 5-0 - Ảnh: AFP/Reuters

Tuyển Anh của Roy Hodgson vòng này cũng có chiến thắng đậm, 5-0 trước San Marino. Chân sút Wayne Rooney trong lần được giao chiếc băng thủ quân "Tam sư" đã lập cú đúp, 3 bàn còn lại thuộc về Danny Welbeck (2 bàn) và Alex Oxlade-Chamberlain.

"Tam sư" tiếp tục bất bại nhưng hiện tại phía dưới họ có đến 2 đội cùng được 4 điểm và chỉ mới thi đấu 2 trận (Montenegro và Ba Lan), cho nên cục diện của bảng H vẫn chưa có đội bứt tốp.

 
 Pedro Rodriguez (áo đỏ) ghi một cú hat-trick cho Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Một trận đấu đáng chú ý khác thuộc về bảng I, bảng đấu cuối cùng có sự góp mặt của đương kim vô địch Tây Ban Nha. Và mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng lối chơi tiqui-taka vẫn phát huy được sức mạnh, qua 4 bàn thắng của Jordi Alba, Pedro Rodriguez (hat-trick).

Thắng 4-0 trước Belarus đã giúp Tây Ban Nha vươn lên tạm chiến vị trí thứ nhất bảng I, cùng có 6 điểm như Pháp và cả 2 chỉ mới thi đấu 2 trận.

 
Tuyển Ý cũng giành chiến thắng (3-1) trên đất khách - Ảnh: Reuters

Trở lại bảng B, nơi tuyển Ý dù gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn đánh bại đội chủ nhà Armenia 3-1. Tiếp tục bất bại nhưng được 7 điểm, Ý tạm xếp nhất và chỉ hơn đội xếp nhì Bulgaria 2 điểm.

Sau lượt trận này, vòng loại châu Âu sẽ trở lại vào tuần tới (đêm 16 và rạng sáng 17.10 - giờ VN).

Kết quả

Bảng A

Macedonia - Croatia: 1 - 2

Serbia - Bỉ: 0 - 3

Xứ Wales - Scotland: 2 - 1

Bảng B

Cộng hòa Czech - Malta: 3 - 1

Armenia - Ý: 1 - 3

Bulgaria - Đan Mạch: 1 - 1

Bảng C

Đảo Faroe - Thụy Điển: 1 - 2

Kazakhstan - Áo: 0 - 0

Bảng D

Thổ Nhĩ Kỳ - Rumania: 0 - 1

Estonia - Hungary: 0 - 1

Hà Lan - Andorra: 3 - 0

Bảng E

Albania - Iceland: 1 - 2

Thụy Sỹ - Na Uy: 1 - 1

Slovenia - Đảo Síp: 2 - 1

Bảng F

Nga - Bồ Đào Nha: 1 - 0

Luxembourg - Israel: 0 - 6

Bảng G

Liechtenstein - Lithuania: 0 - 2

Slovakia - Latvia: 2 - 1

Hy Lạp - Bosnia-Herzegovina: 0 - 0

Bảng H

Moldova - Ukraine: 0 - 0

Anh - San Marino: 5 - 0

Bảng I

Phần Lan - Georgia: 1 - 1

Belarus - Tây Ban Nha: 0 - 4

* Khu vực Nam Mỹ

Ecuador - Chile: 3 - 1

Bolivia - Peru: 1 - 1

Colombia - Paraguay: 2 - 0

* Kết quả giao hữu

Pháp - Nhật Bản: 0 - 1

Ba Lan - Nam Phi: 1 - 0

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.