Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mồ côi do Covid-19 trước thềm năm học mới

25/08/2023 08:14 GMT+7

Ngày 24.8, Báo Thanh Niên phối hợp cùng European Wellness Việt Nam, Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức thăm khám sức khỏe tổng quát cho gần 100 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, tổ chức vui trung thu, trao quà cho các em nhân dịp đầu năm học mới.

CHĂM SÓC TRẺ TOÀN DIỆN

Sau khi phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên đã nhận được rất nhiều sự chung tay, đồng hành của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi, trao học bổng từng năm học cho các trẻ, chương trình còn quan tâm, chăm lo sức khỏe tinh thần cho các trẻ, tổ chức tour du lịch trong nội ô TP.HCM trong dịp hè, giúp các trẻ vui chơi, thư giãn sau 1 năm học cũng như vượt qua những cú sốc về tinh thần sau đại dịch. Chương trình khám sức khỏe tổng quát cho các trẻ lần này nhằm chăm lo thể chất cho các trẻ.

Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện European Wellness (ảnh trên), đại diện Công ty H&M (ảnh dưới) và nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (ảnh phải), trao quà cho các trẻNHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thiên Linh, đại diện European Wellness Việt Nam, chia sẻ: "Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt là không ít em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh. Sự kiện thăm khám sức khỏe lần này mong sao sẽ giúp các em sống khỏe, tích cực, tự tin hơn trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng các đơn vị, cá nhân đã cùng chung tay thực hiện chương trình lần này".

Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, bày tỏ: "Bệnh viện Nhi đồng 2 rất vui, xúc động khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên, European Wellness và các đơn vị, cá nhân thực hiện chương trình lần này. Mong rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được tiếp tục thăm khám, chăm lo sức khỏe toàn diện từ chương trình rất nhân văn này".

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mồ côi trước thềm năm học mới

M ÁP VÀ VUI MỪNG

Từ 13 giờ, các trẻ và phụ huynh bắt đầu có mặt tại European Wellness (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM) để thực hiện thăm khám. Sau khi lấy sổ khám bệnh, số thứ tự, các em được khám răng miệng, tai mũi họng, siêu âm, chụp X-quang… Căn cứ trên kết quả khám, European Wellness sẽ có các tư vấn và hướng điều trị tiếp theo nếu trẻ có bệnh.

"Thiệt ấm áp, vui mừng khi con được khám bệnh ở một nơi đẹp như thế này", đó là cảm xúc của bà Khuất Thị Hồng, sinh 1970, tạm trú tại P.1, Q.8, TP.HCM, khi đưa hai con trai V.C.Th (sinh 2006) và V.T.T (sinh 2008) đến khám bệnh cùng các cháu nhỏ khác vào chiều 24.8.

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mồ côi do Covid-19 trước thềm năm học mới  - Ảnh 2.

Trẻ được khám bệnh tại European Wellness

NHẬT

Hoàn cảnh gia đình bà Hồng thật đáng thương. Chồng bà, ông V.C.T (sinh 1960), trước đây làm công nhân ở một công ty chuyên sản xuất các trang thiết bị y tế, lương mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Còn bà Hồng thì buôn bán cũng đủ trang trải cho cả gia đình. Dịch bùng phát, ông T. được ưu tiên chích vắc xin đợt đầu tiên tại địa phương, vì ông đã có hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Nhưng vừa chích được mấy hôm thì ông bị nhiễm Covid-19, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Cuộc sống hiện tại của gia đình phải nói là trăm bề khó khăn, may nhờ nội ngoại dù không khá giả gì nhưng rất thương yêu, chia sẻ, chăm lo nên không cô độc. Đặc biệt, thời gian qua, nhờ sự chăm lo, quan tâm của Báo Thanh Niên, của chính quyền địa phương và hôm nay lại tổ chức khám bệnh, phát quà cho các cháu, nên thật sự tôi thấy rất ấm áp và mừng vui!", bà Hồng bộc bạch.

Chị Lương Thị Hoàng Oanh (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) có chồng mất do Covid-19 vào tháng 8.2021 để lại 3 đứa con còn nhỏ là: T.K.K (14 tuổi), T.K.T (6 tuổi), T.K.P (3 tuổi), với bao lo toan bộn bề. Khi chồng mất, bé P. lúc đó gần 1 tuổi nên chị phải ở nhà chăm con, không có thu nhập. Hiện nay bé cũng gần 3 tuổi, chị gửi con cho ông bà nội chăm, tranh thủ đi mua bán gần nhà để có thời gian đưa đón các con đi học. Cuộc sống cứ xoay vòng với những thiếu thốn cơm áo, gạo tiền nên việc chăm sóc sức khỏe cũng chỉ dừng lại ở việc đau đâu khám đó chứ không biết khám tổng quát là như thế nào? Chị nói: "Đây là lần đầu tiên em dẫn các con đi khám tổng quát chứ bình thường em không dám dẫn đi khám như thế này vì nghe nói khám tổng quát tốn nhiều tiền, mà em lại đang khó khăn nên chỉ khi nào con bị cảm sốt, ho, sổ mũi thì em mới dẫn con đi bác sĩ khám và cho uống thuốc. Khi thấy con khỏe mạnh trở lại thì thôi chứ cũng không tái khám nữa".

Sau khi thăm khám sức khỏe, các trẻ và phụ huynh tập trung tại hội trường lầu 7 của tòa nhà European Wellness để dự lễ. Tại đây, các trẻ được vui chơi với chú Cuội, chị Hằng qua các trò chơi vui nhộn, được chú hề tặng bong bóng, xem xiếc, ca nhạc và đặc biệt nhận quà gồm bánh kẹo, áo quần thời trang từ Công ty H&M và 500.000 đồng tiền mặt từ các nhà hảo tâm.

Trong buổi lễ, để bày tỏ sự tri ân đối với các đơn vị đồng hành, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã trao hoa, thư cảm ơn đến European Wellness, Bệnh viện Nhi đồng 2, Công ty H&M Việt Nam...

Nhà báo Hải Thành cùng đại diện các đơn vị đồng hành cũng đã trao tận tay những phần quà, tiền mặt… cho các trẻ tham dự, mong các trẻ bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, học tập tốt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.