CĐV Campuchia nuối tiếc, báo Thái Lan gọi quyết định từ chức của ông Sao Sokha là vội vàng

Văn Trình
Văn Trình
08/05/2023 13:28 GMT+7

Vào tối ngày 7.5, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC), Sao Sokha đã viết tâm thư gửi đến CĐV Campuchia và tuyên bố từ chức trên Facebook. Nhiều CĐV của Campuchia và cả trang báo của Thái Lan cũng cảm thấy tiếc nuối trước quyết định này.

Chưa đầy 1 giờ sau khi U.22 Campuchia thất bại 0-2 trước U.22 Myanmar, ông Sao Sokha đã đăng bài viết nhận trách nhiệm về mình và xin từ chức trên tài khoản Facebook. Sau hơn 15 giờ đăng tải, bài viết của ông đã nhận về gần 12.000 lượt thả cảm xúc và hơn 4.000 lượt chia sẻ. Dù trước đó, việc ông Sao Sokha tuyên bố sẽ từ chức nếu U.22 Campuchia không thể vượt qua được vòng bảng đã được thông báo nhưng khi ông đăng tải dòng trạng thái ngày 7.5, nhiều CĐV của Campuchia vẫn tỏ ra tiếc nuối.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia xin lỗi và từ chức sau trận thua U.22 Myanmar

CĐV Campuchia nuối tiếc, báo Thái Lan gọi quyết định của ông Sao Sokha là vội vàng - Ảnh 1.

Bài viết trên Facebook của ông Sao Sokha

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Một tài khoản có tên Cristin để lại bình luận: “Mặc dù kết quả bóng đá Campuchia hôm nay đã thua Myanmar, nhưng rõ ràng đội Campuchia đã giành được trái tim của hàng triệu người hâm mộ, trong đó có tôi và cả gia đình. Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa với Indonesia, niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, dù có như thế nào đi nữa cũng không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, CĐV muốn ông vẫn tiếp tục giữ vị trí này. Đừng vội vàng thông báo từ chức vì điều đó có thể khiến U.22 Campuchia càng lo lắng hơn.

Bóng đá Campuchia đã tiến lên cấp độ như ngày hôm nay trong một thời gian ngắn vì sự lãnh đạo và tin tưởng của ông. Ngay từ lúc bắt đầu, ông đã làm việc chăm chỉ với tất cả khả năng. CĐV Campuchia thực sự đánh giá cao và tự hào về những nỗ lực của ông, một lãnh đạo gương mẫu, rất có trách nhiệm”.

Một tài khoản khác có tên Chet San cũng kêu gọi ông Sao Sokha tiếp tục công việc của mình. Người này viết: “Đối với tôi, dưới sự dẫn dắt của ông Sao Sokha, bóng đá Campuchia đang rất thành công, dù thắng hay thua trong trận đấu cũng đều như vậy. Ông đã đưa bóng đá Campuchia từ một đội bóng yếu thành một trong những đối thủ mạnh ở các trận đấu, họ ra sân với mục tiêu và tinh thần thi đấu rõ ràng. Do đó, với tư cách là một công dân, tôi vẫn ủng hộ sự lãnh đạo của ông Sao Sokha và mong muốn ông tiếp tục công việc, đưa bóng đá Campuchia tiến lên".

Trong khi đó, nhiều tài khoản Facebook của các CĐV Campuchia vẫn tin tưởng sẽ có “phép màu” xảy ra ở lượt trận cuối. Họ hy vọng ông Sao Sokha sớm rút lại quyết định này và tiếp tục nắm giữ vai trò là người đứng đầu bóng đá Campuchia, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ.

Tài khoản có tên Ji Chhay viết: “Tôi nghĩ Campuchia còn một trận nữa, có lẽ sẽ có phép màu. Cũng như đêm qua, Thái Lan dẫn bóng chuyền Campuchia bằng 2 set thắng đầu tiên nhưng chúng ta vẫn nỗ lực và giành chiếc thắng ngược dòng. Bóng đá cũng vậy, mong ông Sao Sokha vẫn cùng U.22 Campuchia tiến lên”.

CĐV Campuchia nuối tiếc, báo Thái Lan gọi quyết định của ông Sao Sokha là vội vàng - Ảnh 2.

Nhiều CĐV Campuchia vẫn muốn ông Sao Sokha giữ vị trí ở FFC

THMEY THMEY

Ngoài các CĐV của Campuchia, các trang báo của Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định từ chức của ông Sao Sokha. Cả 2 trang Thai Rath SportSiamsport đều nhận định đây là một quyết định vội vàng khi U.22 Campuchia vẫn còn trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U.22 Indonesia.

Trang Thai Rath Sport viết: “Còn 1 trận đấu cuối cùng ở vòng bảng và vẫn chưa đảm bảo chắc chắn 100% khả năng bị loại, nhưng từ những kết quả không tốt đã khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia chọn chịu trách nhiệm về thành tích của đội và sau đó từ chức. Đây có vẻ là quyết định vội vàng”.

Sau lời từ chức của ông Sao Sokha, ông Khiev Sameth, Phó chủ tịch FFC tạm thời là người nắm giữ quyền Chủ tịch. Hiện FFC vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào trước quyết định của ông Sao Sokha. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.