Các cô gái Mỹ “gầm thét” ở giải Pháp mở rộng 2013

02/06/2013 07:09 GMT+7

(TNO) Các tay vợt nữ Mỹ đang làm sống lại thời hoàng kim của quần vợt nước này ở đấu trường Grand Slam khi có đến 4 cô gái góp mặt ở vòng 4 Pháp mở rộng 2013, sau loạt trận vòng 3 diễn ra hôm qua và rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

(TNO) Các tay vợt nữ Mỹ đang làm sống lại thời hoàng kim của quần vợt nước này ở đấu trường Grand Slam khi có đến 4 cô gái góp mặt ở vòng 4 Pháp mở rộng 2013, sau loạt trận vòng 3 diễn ra hôm qua và rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

>> Pháp mở rộng 2013: Nadal gặp rắc rối, Serena tăng tốc
>> Li Na bất ngờ dừng bước ở vòng 2 giải Pháp mở rộng 2013
>> Berdych bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng

Các cô gái Mỹ “gầm thét” ở giải Pháp mở rộng 2013
Hampton tiễn Kvitova về nước - Ảnh: AFP

Trong 4 cô gái Mỹ góp mặt ở vòng 4, chiến thắng ấn tượng nhất thuộc về tay vợt 23 tuổi Jamie Hampton sau chiến thắng bất ngờ trước hạt giống số 7 Petra Kvitova.

Đây là một trong những cú sốc lớn nhất ở đấu trường Pháp mở rộng năm nay bởi ngoài vị trí 54 trên bảng xếp hạng WTA, cơ hội giành chiến thắng của Hampton gần như lép vế hoàn toàn trước nhà vô địch Wimbledon 2011 và vào bán kết giải này năm ngoái.

Tuy nhiên, tâm thế của kẻ dưới cơ dường như đã giúp cô gái gốc Đức Hampton có một sự tự tin cao độ, trước khi khiến tay vợt Cộng Hòa Czech Kvitova liên tục mắc lỗi trong suốt gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thi đấu. Hampton khởi đầu đầy suôn sẻ ở ván đầu tiên bằng một chiến thắng áp đảo với điểm số đậm 6/1.

Trong khi đó, sự thức tỉnh của Kvitova ở ván 2 vẫn không giúp cô chuộc lại quá nhiều lỗi đánh bóng (33 lỗi so với 18 của Hampton), trước khi nhận thất bại sau loạt tie-break với điểm số 6/7 (7-9).

Chiến thắng của Hampton còn ý nghĩa hơn khi giúp quần vợt nữ Mỹ lần đầu tiên đóng góp 4 tay vợt ở một trong những vòng cuối của đấu trường Grand Slam kể từ giải Mỹ mở rộng 2004 với sự góp mặt của chị em nhà Williams, Jennifer Capriati và Lindsey Davenport.

Theo đó, trước chiến thắng của Hampton, Serena Williams, Sloane Stephens và Bethanie Mattek-Sands đều có những trận thắng khác nhau để cùng thẳng tiến vào vòng 4.

Ngày thi đấu thứ 7 nội dung đơn nữ cũng đem lại nhiều điều thú vị khi tay vợt 33 tuổi Francesca Schiavone (cựu vô địch Pháp mở rộng 2010) quật ngã Marion Batoli (13) sau 2 ván chóng vánh với điểm số 6/1 và 6/2.

Cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (18) tiễn Sam Stosur (9) với tỷ số 2-1, trong khi Maria Sharapova và Victoria Azarenka đều không gặp quá nhiều khó khăn để thẳng tiến vòng 4.


Ở tuổi 35, Haas vẫn còn rất dẻo dai - Ảnh: AFP

Ở vòng 3 giải đơn nam, trái ngược với các đồng hương nữ, niềm hy vọng lớn nhất của Mỹ là John Isner (12) đã “đầu hàng” trước đối thủ 35 tuổi Tommy Haas (19) trong một trận đấu đầy kịch tính kéo dài trong 4 giờ 37 phút.

Không được đánh giá ngang tầm với sự trẻ trung và vị thế trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng tay vợt kỳ cựu Đức đã chơi một trận đấu để đời trong một cuộc đua marathon kết thúc sau 5 ván với điểm số 7/5, 7/6 (4), 4/6, 6/7 (10), 10/8. Ở các trận đấu khác, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic dập tắt tham vọng làm nên cú sốc của Grigor Dimitrov bằng chiến thắng 3-0 (6/2, 6/2, 6/3) để giáp mặt với Philipp Kohlschreiber (Đức) ở vòng 4.

Trong khi đó, dù đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nhưng Rafael Nadal vẫn lầm lũi tiến gần đến kỷ lục 8 lần đăng quang Pháp mở rộng khi đánh bại Fabio Fognini với tỷ số tương tự và sẽ đối đầu với tay vợt số 1 châu Á Kei Nishikori (13).

Hôm nay và rạng sáng mai (3.6), các tay vợt sẽ bước vào thi đấu vòng 4 với các cuộc đấu đáng chú ý giữa Serena Williams (1) - Roberta Vinci (15), Agnieszka Radwanska (4) - Ana Ivanovic (14), Gilles Simon (15) - Roger Federer (2), Kevin Anderson (23) - David Ferrer (4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.