Chờ lâu

18/11/2012 03:00 GMT+7

Trong phòng đợi của tòa án, một ông đứng tuổi ngồi chờ khá lâu, có vẻ nóng ruột. Sau một hồi, ông gõ cửa bước vào văn phòng, hỏi:

- Tôi nhận được giấy mời sáng nay đến tòa để làm việc nhận lãnh gia tài của chú tôi, và tôi đã đến từ sớm...

 Chờ lâu
Minh họa: DAD

Luật sư vội vàng nói:

- Xin lỗi, tôi chuẩn bị mời ông vào rồi đây. Chắc ông phải chờ lâu rồi?

- Dạ, lâu lắm! Tôi chờ mười sáu năm ba tháng rồi!

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.