Khổ vì quá sạch

12/10/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Với Julia Abdullah - một phụ nữ ở Malaysia, thì việc làm sạch cơ thể không bao giờ là đủ. Trong suốt 20 năm qua, người phụ nữ 40 tuổi này dường như bị “mắc kẹt” bởi thói quen khác thường đó.

Thường người nào sạch sẽ lắm cũng chỉ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ trong phòng tắm, nhưng Julia thì khác, cô mất đến 5 tiếng đồng hồ cho công việc này. Không chỉ có thế, cô thậm chí còn tốn không ít thời gian để rửa tay.

Theo Leakarea, bình quân mỗi ngày Julia gội đầu đến 25 lần và rửa tay tới… 300 lần.

Thói quen này khiến Julia gặp không ít rắc rối, điển hình là cô liên tục bị mất việc vì đi làm trễ do dành quá nhiều thời gian để làm sạch cơ thể.

Người phụ nữ này nhận ra thói quen khác lạ của mình vào năm 1992, khi đó cô là kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với các mẫu nước tiểu và máu nhiễm HIV.

Ám ảnh bởi sự nhiễm bẩn do bụi và vi trùng nên Julia đâm ra sợ hãi và rơi vào tình trạng như hiện nay.

Các bác sĩ chẩn đoán, Julia đang bị triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nên lúc nào cô cũng thấy mình không đủ sạch.

Giờ đây, mỗi tuần Julia sử dụng khoảng 2 chai dầu gội đầu và 21 cục xà phòng.

C.Nhung

>> Phần thưởng cho người "ở sạch
>> Ở sạch quá cũng sinh bệnh !
>> Khi nào nên rửa tay?
>> Học múa... rửa tay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.