Anthony Joshua đau lòng khi bạn thân qua đời vì virus corona

03/04/2020 07:54 GMT+7

Nhà vô địch boxing hạng nặng WBA, WBO và IBF Anthony Joshua vừa trải lòng về sự ra đi của người bạn thân do nhiễm Covid-19 .

Trong một đoạn video được đăng tải trên Youtube, Joshua tiết lộ: “Dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới, tôi hy vọng tất cả luôn được an toàn. Đối với những ai không may mắn bị nhiễm Covid-19, tôi cầu nguyện bạn sẽ nhanh chóng hồi phục. Tôi vừa mất một người bạn thân thiết và điều này thật sự nghiêm trọng vì kể từ khi nhiễm bệnh đến lúc bạn tôi mất chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Bạn đã có được tình yêu từ tôi. Cầu mong Chúa sẽ ban phước lành cho bạn và gia đình bạn.”
Được biết, người bạn của Joshua đang tập luyện tại CLB Boxing Finchley ở Anh, đây cũng là nơi mà nhà vô địch đã tập luyện khi còn là một cậu trai 18 tuổi. Vào tháng 1, Joshua đã gây bất ngờ khi có một chuyến thăm bất ngờ tại nơi mình đã từng gắn bó. Trước đó, Joshua thậm chí đã mua cho CLB này một chiếc xe bus để phục vụ cho việc đi lại của các võ sĩ đang tập luyện tại đây.

Joshua đang quyết tâm tìm kiếm chiếc đai WBC còn thiếu trong bộ sưu tập

Reuters

Joshua dự kiến sẽ đối đầu tay đấm người Bulgari Kubrat Pulev vào ngày 20.6, nhưng trận đấu gần đây đã bị hoãn do sự bùng phát của Covid-19. Trận đấu đã được ấn định diễn ra vào ngày 25.7 nhưng vẫn chưa xác định được địa điểm thích hợp.
Fan hâm mộ của nhà vô địch người Anh hy vọng rằng cuộc đối đầu này vẫn sẽ diễn ra vào tháng 6 như kế hoạch ban đầu nhưng ông bầu nổi tiếng Eddie Hearn đã quyết định thág 7 mới là thời điểm hợp lý nhất.
Sau khi đòi được món nợ trước Andy Ruiz, theo luật của IBF, trước khi nghĩ đến trận đấu thống nhất đai, Joshua sẽ phải bảo vệ thành công 3 chiếc đai là IBF, WBA và WBO hạng nặng trước Kubrat Pulev. Nếu thành công hạ gục Pulev thì Joshua mới có thể nhắm đến vào người chiến thắng trong trận đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder cho chiếc đai WBC còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.